Tuần trước mình có đọc một bài thơ trên rất là dễ thương trên page Xanh Lam. Mình sẽ để link bài thơ đó ở đây(https://www.facebook.com/bluesua/photos/a.240640870123725/752706515583822/). Sau khi đọc và xem tấm ảnh thấy 2 ông bà nắm tay nhau rất hạnh phúc. Điều này đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi?. Tại sao người ta lại hạnh phúc với nhau bằng ngần ấy nay chung sống?. Và nó đã thôi thúc 1 chàng trai như mình đi tìm câu trả lời cho một câu hỏi rất là lớn là: “Tình yêu là gì?
Chúng ta sẽ thừa biết là tình yêu sẽ có 5 giai đoạn chính: Rơi vào lưới tình-Trở thành 1 cặp-Vỡ mộng-Chấp nhận con người thật của nhau-Cùng nhau đi xây cái lâu đài tình ái :)))
Bài viết này mình sẽ chia sẻ thêm cho mọi người một vài khía khác của tình yêu mà mình tìm hiểu được.

Ngôn ngữ tình yêu của bạn là gì? Bạn có biết ngôn ngữ tình yêu của đối phương và cho đối phương biết ngôn ngữ tình yêu của bạn?

Có 5 nhóm chính là: Words of Affirmation (những từ ngữ yêu thương), Quality time (thời gian ý nghĩa. ), Acts of Service (Những hành động quan tâm), Receiving Gifts (những món quà) và Physical Touches (những giao tiếp cơ thể).
Tất cả chúng ta đều có cả 5 ngôn ngữ này bên trong bản thân nhưng sẽ có 1 hoặc 2 ngôn ngữ nổi trội. Ví dụ: Bạn là một người biết yêu thương, quan tâm(Acts of Service) nhưng nếu ngôn ngữ yêu của đối phương là quà tặng thì họ sẽ cảm thấy không hài lòng trong mối quan hệ.

Bạn là một Giver hay Taker?

Đa số khi mình hỏi mẫu người yêu lí tưởng của đám bạn mình, thì tụi nó đều mong muốn đối phương phải biết quan tâm, yêu thương, và không để bụng thiệt hơn/ thắng thua và là 1 Giver. Đó là điều hiển nhiên, bạn liệu có muốn gắn bó với một người chỉ nghĩ cho bản thân, đòi hỏi nhiều nhưng không quan tâm đến nhu cầu của bạn. Luôn thể hiện là họ đúng, bạn sai, họ giỏi, bạn dở (1 Taker). Vì vậy trước khi bước vào một mối quan hệ thì bạn nên hỏi bản thân; “Am i a Giver or a Taker?”
Mọi người thường mặc định là trai tốt sẽ khó có người yêu. Điều đó đúng. Bạn thật sự rất khó để có nhiều người yêu nhưng bạn chỉ cần 1 người phù hợp với mình là đủ. Hãy luôn nhớ là Ngạn vẫn còn có Hồng luôn ở bên quan tâm dù biết là sẽ không có kết quả. Và “Ta tìm một mối quan hệ tốt chứ không phải tìm một mối tốt để quan hệ” Thỏ Bảy Màu said :)))

Việc hiểu về các chủng vân tay sẽ giúp đỡ bạn trong mối quan hệ như thế nào?

Khi chúng ta hiểu về chủng vân tay của đối phương sẽ giúp đỡ rất nhiều trong mối quan hệ. Nó sẽ giúp chúng ta hiểu tính cách của mình và cả đối phương. Sẽ có ý cho rằng “Vậy những người đó giờ không biết sinh trắc vân tay là không hiểu nhau à?”. Đúng là khi không biết về sinh trắc thì họ vẫn hiểu nhau như thường. Nhưng câu hỏi đặt ra là: “Nếu muốn hiểu hơn về người yêu của mình thì sao?”, “Nếu muốn rút ngắn giai đoạn để có thể hiểu tính cách và tránh những cuộc cãi vã thì sao?”.
Khi mình hỏi những người bạn của mình về việc họ ứng dụng sự hiểu biết của bản thân về các chủng vân tay vào chuyện tình cảm thì như thế nào. Và mình khá là bất ngờ về kết quả mà họ đạt được.
-Anh đồng nghiệp của mình có chủng (WD), rất ham vui, làm hài mọi nơi mọi lúc. Đôi khi trong những lúc Romantic thì lại không Romantic được và đôi khi lại làm người yêu giận. Anh chia sẻ là anh rất thích chụp hình theo concept và người yêu anh có chủng (RL) thích chụp thứ gì đó phá cách, không cần đẹp chỉ cần độc. Khi biết được vì sao sở thích lại đối lập như vậy thì nó giúp anh tránh được mâu thuẫn và biết bạn gái thích cái gì để mà cân bằng hai bên.
-Chị leader của mình là người đa chủng mà toàn chủng đặc biệt (Arch, WP, RL) về cơ bản bả khó để hợp với một người nào đó. Người yêu bả có (WP, WE, WS, Loop). Chị và người yêu của chị đều có WB, và hai người đều chơi hệ “luật rừng” với nhau thì chắc chắn sẽ xảy ra mâu thuẫn. Và khi đã hiểu được tính cách của nhau thì mọi mâu thuẫn sẽ ít diễn ra. Và cũng vì biết chủng tính cách của đối phương nên chị mới dễ dàng chốt đơn. (Cái này là bí kíp mình hỏi hoài mà chưa có chỉ).
Gút lại thì đây chỉ là một trong những khía cạnh của tình yêu, nó không hẳn là hoàn toàn nhưng khi mình nhìn được nhiều góc cạnh hơn của tình yêu thì sẽ giúp cho bản thân mình sẽ cảm thấy tự tin hơn để bước vào mối quan hệ yêu đương.
Tình yêu của bạn thì sao? Hãy chia sẽ câu chuyện tình yêu của bạn hoặc những người xung quanh bạn vào đây nhé.
PS: Bài viết chỉ mang chất dưới góc nhìn cá nhân và những bài học mình tìm hiểu được.