Trong thời đại mà chủ nghĩa tiêu dùng và vật chất được đẩy mạnh, việc thay mới một món đồ còn dễ hơn việc sửa chữa nó. Chỉ một cú click chuột là bạn có thể truy cập hàng triệu mẫu mã mặt hàng khác nhau, bạn không cần phải tốn công sức tới nơi mua, nó sẽ được vận chuyển tới tận cửa nhà bạn, bạn không có tiền? Không sao, chúng tôi nhận trả góp. 
Ở cái thời đại mà người ta cho rằng càng sở hữu được nhiều thì càng được hạnh phúc. Cả hội chứng FOMO làm con người lao vào thỏa mãn những ham muốn của bản thân, mà quên mất bản chất rằng mình liệu có cần nó hay không?
Có bao nhiêu lần trong chúng ta từng sở hữu một cái quần,một chiếc áo, hoặc một vật dụng đã hơi sờn cũ hoặc không còn vừa với mình. Nhưng thay vì đem ra tiệm để sửa lại, đặt một cái mới trên shopee có khi lại dễ dàng và đỡ tốn kém hơn nhiều. Hay khi bạn đã có một chiếc tai nghe vẫn còn xài rất tốt nhưng khi lướt tiktok review về một chiếc tai nghe mà ai cũng muốn có, mà lại còn đang sale, bạn bỗng thấy chiếc tai nghe của mình không còn tốt như trước nữa, và cần đổi cái mới ngay.
Xã hội ngày nay là vậy, tôi tin rằng môi trường xung quanh hình thành trong chúng ta một thói quen rằng đáp ứng mọi nhu cầu của bản thân là cần thiết, chúng ta không quen với việc “sửa chữa”- việc “vứt bỏ” và “thay mới” nghe có vẻ hợp lý hơn.
Trong khi ba mẹ chúng ta ngày xưa, xài một đồ vật lâu hơn chúng ta rất nhiều. Vì họ không có điều kiện, nên họ sửa nó trước, sửa không được nữa thì mới bỏ.
Tại sao tôi lại nói về việc này khi bài viết này tôi lại muốn bàn luận về tình yêu? Vì với tôi, tình yêu ngày nay cũng như vậy. Những dating apps như chợ tình online trưng bày những mặt hàng đa dạng về kiểu dáng cũng như chất lượng, hứa hẹn chắc chắn bạn sẽ tìm được “ nửa kia” của mình. Bạn “xài thử/tìm hiểu” mà thấy không hợp thì làm sao? Không sao, có “công khai/mua” chính thức đâu mà sợ. Bạn lại lên chợ tình, là lại có thể chọn một mặt hàng khác, chắc là lần này sẽ hợp với bạn thôi. Vì ít nhất, từ lần trước bạn đã có kinh nghiệm mua bán rồi.
 Tình yêu không còn là những rung động thuần túy, là một quá trình bắt đầu tìm hiểu tính cách của đối phương, rồi dần dần xây dựng thành một mối quan hệ bền vững nữa. Chúng ta cũng không biết cách sửa chữa một mối quan hệ, mà cho rằng, người này không hợp với mình, người sau sẽ hợp với mình.
Với sự phát triển của mạng xã hội như hiện nay, đã làm giảm đi những kết nối thật sự giữa người với người. Đồng nghĩa với việc để đáp ứng được nhu cầu được công nhận, Chúng ta tạo ra những profile đẹp đẽ đổi lại để nhận được những cái likes, comments của người khác. Hành động này vô thức trở thành một cách quảng cáo bản thân. Chúng ta trở thành những sản phẩm được bày ra trong mạng xã hội. Chất lượng của chúng ta được bảo chứng bằng số lượng followers, và độ nóng trên mạng xã hội.
Có bao nhiêu câu truyện tình đã bắt đầu từ những cái likes, những cái DM trên mạng xã hội, những hot tiktoker được các đại gia theo đuổi, họ lao vào nhau, cưới nhau, sau 2-3 năm thì lại li dị. 
Tôi không chụp mũ cho tình yêu online nào cũng sẽ xảy ra như vậy. Nhưng ý tôi là thời đại ngày nay, tình yêu còn bị thách thức nhiều hơn ngày xưa rất nhiều. Để tôi lấy ví dụ như thế này nhé. Ngoại tình, quả thật là do lỗi của đối phương. Nhưng tình yêu không dựa trên nền móng tình nghĩa và quá trình tìm hiểu nhân cách, sự đồng hành thì rất dễ xảy ra việc ngoại tình. Nhất là chỉ cần lướt xã hội, là bạn có thể bị cám dỗ ngay lập tức. Cũng giống như bạn đang ăn kiêng, mà bạn thấy hình ảnh đồ ăn thì bạn cũng thèm chứ. Nhưng ở đây thì bạn không đặt đồ ăn, mà bạn tim một cái, hoặc thả thính một tẹo. Có thế thôi!
Truyện chỉ dừng ở một cái tim story hay thả thính không? hay là một cái hẹn gặp rồi giây mơ rễ má với nhau, thì tôi không biết! Nhưng tóm lại rằng, tôi nghĩ phái nữ nên xác định kĩ xem đối phương tiếp cận mình vì lý do gì trước khi bắt đầu một mối quan hệ. Vì có sự khác biệt giữa việc tiếp cận bạn vì chỉ muốn chinh phục và muốn tìm một người bạn đời đồng hành lâu dài. Phái nam trước khi chủ động tiếp cận một ai đó, cũng nên suy nghĩ xem cảm xúc của mình là muốn sở hữu một món hàng đẹp hay là muốn một mối quan hệ nghiêm túc. Nói thì nói thế thôi, chứ tình yêu lúc nào cũng là câu truyện tranh luận không ngừng giữa: nên chọn lắng nghe con tim hay là lý trí. Để thành công, đôi khi bạn còn cần chút may mắn nữa.