“ Sao nhà cửa bừa bộn thế này, cả buổi chiều con làm gì vậy?” 
Đây là một trong muôn vàn câu nói thường ngày của mẹ mỗi khi đi làm về. Chẳng biết từ bao giờ, khoảnh khắc chạm mặt gia đình khi về nhà lại trở nên căng thẳng và mệt mỏi. Với những tiếng quát mắng, la rầy về chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện con cái, vợ chồng.... 
————————————————————
Bên góc tường, người con đang rụt rè nhìn lại, không dám hó hé nhưng trong tâm trí đang tràn ngập những suy tư khác nhau về những lời trách mắng của mẹ nó. “ Khi nào cũng vậy, mẹ đi làm về lại kiếm cớ la mình. Chẳng hiểu sao mẹ lại như vậy nữa?”
 Nó tự hỏi bản thân đã làm gì mà phải chịu những lời khó nghe này và mẹ nó thật quá quắt. Đôi lúc, trong tâm hồn ngây thơ đó nổi lên một suy nghĩ muốn nói lại và biện hộ cho bản thân. Đôi lúc, nó nghĩ mẹ nó đã hết thương nó rồi vì một lý do không tên nào đó... 
Buồn một lúc, nó không nghĩ nữa. Tấm lòng của nó không có chỗ cho những suy nghĩ tiêu cực, vì nó thật sự trân quý mái ấm nhỏ này...
Thật ra, con hiểu chứ, bố mẹ đi làm rất cực nhọc, vất vả hơn con cái nhiều. Tuy chỉ có đi học thôi, nhưng cũng có nhiều xung đột khiến chúng con mệt mỏi, có những bài tập phải làm đúng hạn.  
Ngoài xã hội, bố mẹ phải làm việc dưới hàng tá những con mắt săm soi của người khác, phải chịu sự quản lý và chèn ép từ cấp trên. Áp lực công việc, gánh nặng của những hoá đơn đến đều vào mỗi tháng khiến đôi vai của bố mẹ nặng trĩu. Thế nhưng bố mẹ vẫn hằng ngày đi làm, lao động, bươn chải để con cái có cuộc sống bằng bạn bằng bè. Đó là điều con sẽ mãi mãi không bao giờ quên. 
Thế nên từ giờ, con sẽ cố gắng thay đổi bản thân. Con sẽ cố gắng làm tốt công việc nhà trước khi bố mẹ về, rửa chén nhẹ nhàng hơn để không làm hỏng bộ chén dĩa yêu thích của mẹ, dọn phòng gọn gàng và tự xử lý quần áo bẩn của mình. Con sẽ chờ trước cửa để vui vẻ đón bố mẹ về nhà, dành nhiều thời gian để trò chuyện và hỏi thăm bố mẹ về công việc thường ngày.  
Con muốn tử tế với những người luôn yêu thương và ở bên con. Con muốn tử tế và ân cần với bố mẹ, với gia đình mình trong những giây phút hạnh phúc và cả những lúc buồn bã, áp lực. 
———————————————————-
Có câu nói rằng người ta thường hay “Đối xử tốt với người lạ, nhưng cư xử tệ với người thân...” Con người lạ thật nhỉ, mọi người luôn nghĩ Sống Tử Tế ở phạm vi xã hội rộng lớn. Nhưng không hay bản thân mình lại cư xử tệ bạc với cha mẹ, quay lưng với gia đình của chính mình. 
Tình yêu thương giấu trong những cái vỏ xấu xí, đừng để lớp vỏ khô sần, những lời nói khô khan và những lời dạy nghiêm khắc của bố mẹ che mờ đi tình thương mà họ luôn dành cho chúng ta. Hãy yêu thương và dũng cảm trao đi yêu thương, hãy tử tế từ những điều nhỏ nhặt nhất. Bởi vì cuối ngày, nhà luôn là nơi để về.