Sau màn ra mắt không thể ấn tượng hơn trong trận đấu với Cardiff hồi cuối tuần trước, người hậm mộ Quỷ đỏ đã phải thốt lên rằng "Đây, đứa con cưng sau 5 năm lưu lạc cuối cùng cũng trở về nhà!". Bởi đơn giản họ tìm thấy hình bóng, dáng dấp một ông lớn thực sự. Đã 5 năm từ lần cuối cùng Man.United ghi được năm bàn thắng trong 1 trận đấu, đó cũng là trận đấu cuối cùng dưới thời Sir Alex. Với một đội bóng têm tuổi như Quỷ đỏ thì điều đó thật khó chấp nhận. Và ông ấy đến, một con Quỷ có tình yêu mãnh liệt nơi đây, một tiền đạo chấp nhận dành suốt sự nghiệp ngồi dự bị chỉ để ở lại "Nhà hát của những giấc mơ". Đó chính là Ole Gunnar Solskjær, "sát thủ có gương mặt trẻ thơ" người được chọn vực dậy những bộn bề nơi đây, để thuần hóa những chú ngựa hoang nông nổi.Và hơn tất cả là truyền đến cho thế hệ cầu thủ một làn gió, một tinh thần United. Điều đó thật sự rất khó khăn, chúng ta chưa nói trước được điều gì cả. Nhưng qua hai trận đấu trên băng ghế huấn luyện người ta đã thấy một United tấn công rực lửa, một triết lý bóng đá làm nức lòng NHM. Những bước chạy trên đôi chân đầy nhiệt huyết, đầy khát khao cống hiến . Không còn những hình ảnh co cụm về phòng ngự khi đội bóng có được bàn thắng, bước vào trận với một tâm thế nặng nề. Điều NHM cần là lối chơi cống hiến, "tấn công và tấn công", cầu thủ phải thể hiện tình yêu đối với đội bóng. Mỗi lần ra sân với tâm thế là một ông lớn thực thụ, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống đối thủ dù bất kể sân nhà hay sân khách. Đấy là tinh thần, là đặc sản của Manchester United. Dẫu biết đoạn đường phía trước còn rất dài nhưng những gì mà Solskjaer đã làm được cũng đủ để chúng ta hy vọng vào sự trở lại của Quỷ đỏ thành Man. Nếu nói mùa giải 2018 - 2019 là một trận đấu, khoảng nửa đầu mùa giải như một hiệp 1 thất vọng. Hy vọng có kết quả từ trận đấu trở nên mong manh. Và Manchester United đã làm điều chính họ hay làm ở những ngày xưa cũ: Tung siêu dự bị Ole Gunnar Solskjær vào sân để hy vọng cứu vãn hiệp 2!
Hãy đánh thức những chú Quỷ non bên trong họ dậy đi Sát Thủ!