Tháng mười hai tuyết phủ trắng thân cành
Sương đọng giọt long lanh trên hoa cỏ
Lá trút xuống xạc xào bay đầy ngõ
Em một mình tìm góc nhỏ an nhiên
Tháng mười hai mây ôm núi dịu hiền
Bờ vai ấm che nghiêng cơn gió lạnh
Trăng mờ ảo giữa ngàn sao lấp lánh
Phút giây này chợt thấy mình trẻ lại 


Tháng mười hai cảm xúc lại tràn về
Khi tuyết rơi mùa Đông sang chung bước
Gom tất cả kỷ niệm xưa có được
Lưu vào ký ức mãi nhớ thương
Tháng mười hai bản nhạc mới chan hòa
Từng câu hát trong ta luôn lắng đọng
Lửa sáng mãi một tình yêu cháy bỏng
Đông lạnh về vẫn ấm nóng con tim