Ngày 08/11/2020, trong khuôn khổ vòng 8 Premier League 20/21, West Ham United tiếp đón Fulham trên sân nhà London Stadium.
Bước vào 4 phút bù giờ của hiệp 2, tỷ số vẫn là 0-0. 
Phút 90+1, Thomas Soucek mở tỷ số cho The Hammers. 
Phút 90+5, Tom Cairney của Fulham bị đốn ngã trong vòng cấm West Ham. Cần 3 phút tham khảo VAR để cuối cùng trọng tài thổi phạt 11m.
Phút 90+7, Ademola Lookman bước lên chấm phạt đền. Và cầu thủ này tung ra cú đá pen có thể là tệ hại nhất lịch sử EPL: một quả panenka vừa nhẹ vừa thấp, bị thủ thành Fabianski chặn lại dễ dàng.
Well, penalty is not for everyone.

--
Sau trận đấu, trong chương trình podcast U Irons - podcast chuyên về West Ham United của tờ báo thể thao hàng đầu The Athletic, host Sam Delaney và nhà báo Roshane Thomas đã cười ngặt nghẽo khi nhắc đến quả penalty của Lookman. Tất nhiên là họ rất biết ơn Lookman vì đã đem về 3 điểm cho thầy trò David Moyes.
2 người còn đưa ra ý kiến rằng để một cầu thủ trẻ thực hiện quả pen quyết định thật sai lầm. Đáng ra nên trao trách nhiệm cho Aleksandar Mitrovic - chân sút số 1 cả về chất lượng và kinh nghiệm của Fulham.
Nhưng có lẽ Roshane Thomas và Sam Delaney không biết rằng: Lookman được đá quả pen này, chính là bởi Mitrovic đã đá hỏng quả pen gần nhất trước đó. Tiền đạo người Serbia đã nhường hoặc được yêu cầu nhường lại quả pen cho Lookman.

Sau trận đấu, chính Mitrovic cũng đã có những chia sẻ về quả penalty của Lookman, được đăng trên tờ Metro. Được hỏi rằng sau khi đồng đội thất bại, anh có nhận lại trách nhiệm đá pen hay không, Mitrovic trả lời: "Vâng, chuyện đó đã xảy ra."
Nhưng đáng chú ý hơn là một vài câu nói sau đó:
"Tôi cũng từng thử làm tương tự [panenka] ở đội tuyển quốc gia và đã thất bại..."

"... Nhưng đôi khi bạn cũng phải làm một điều gì đó thì mới học hỏi được từ nó... Tôi vẫn rất tự tin về cậu ấy [Lookman], đây là bóng đá và chuyện thế này vẫn xảy ra."
--
1 ngày sau khi bài báo được đăng tải trên Metro, Mitrovic cùng ĐT Serbia đá trận play-off tranh suất dự VCK Euro 2020 với Scotland.
Sau 120 phút thi đấu, tỷ số là 1-1. 2 đội bước vào loạt đá luân lưu để phân định thắng thua.
Không ai khác, chính Aleksandar Mitrovic là người thực hiện quả phạt đền quyết định khi tỷ số luân lưu là 5-4 nghiêng về phía Scotland. Rất nghiệt ngã, tiền đạo của Fulham bị chặn lại bởi thủ môn đang khoác áo Derby County, David Marshall.
Cú trượt penalty định mệnh của Mitrovic đưa Scotland đến với vòng chung kết một giải đấu lớn lần đầu tiên sau 22 năm chờ đợi.
Mitrovic có lẽ còn cảm thấy đau đớn hơn bội phần so với đồng đội Lookman. Lookman đá đi 1 điểm quan trọng của CLB, nhưng Mitrovic thậm chí còn đá đi tấm vé dự đấu trường cao quý nhất châu Âu của cả 1 quốc gia, của chính mình và của đồng đội.
Không rõ có phải cú trượt pen của Lookman vẫn còn ám ảnh Mitrovic, hay anh bị "vía" vì tự nhắc lại thất bại trên chấm 11m của mình ở ĐT. Nhưng dù thế nào thì NHM Fulham chắc chắn là những người lo lắng nhất.

2 tiền đạo tập đá pen nhiều nhất của họ (như chính Mitrovic tiết lộ trong bài đăng của Metro đã nêu) đều bỏ lỡ những quả phạt đền quan trọng. Thật có lý do để e sợ họ bị ảnh hưởng về tâm lý, đặc biệt là với những quả đá 11m. Sắp tới đây, chẳng rõ các CĐV Fulham có còn vui nổi khi thấy đội nhà được thổi phạt đền hay không nữa.
Well, penalty is not for everyone.