Chiếc lá vàng cô đơn còn sót lại,
Gió chạnh lòng quên thổi tiễn mùa thu.
Sương mù ơi, đừng che trên mắt lá,
Nhè nhẹ thôi, đông hỡi lạnh tim em !
Đông về rồi, anh hỡi có hay chưa?
Lất phất hạt mưa, gió lùa ô cửa,
Lò sưởi nhà ai rực hồng ánh lửa,
Khăn lụa xưa, choàng ấm cổ người thương.
Đông về rồi cho em nhớ mưa thu,
Từng hạt nhỏ xoay tròn như bông vụ.
Thảm lá vàng thốt nên lời tâm sự
"Yêu đi nhé!" Lời tình tự cuối thu!
Đông đã về, tình ta mặn nồng thêm,
Thảm lá êm, ghi dấu thời tuổi trẻ .
Gió bấc lạnh khô bờ môi tím nẻ,
Bản tình ca màu son đỏ nhớ thương!