Tình bạn ba người và tình bạn nam nữ có thật sự tồn tại?
Tâm sự của một kẻ từng mắc kẹt nhiều lần trong vòng xoáy tình bạn ba người và tình cảm.
Những năm gần đây, trong tiếng Việt, cụm từ "người thứ ba" Hẳn đã không còn quá xa lạ với chúng ta. Chúng thường để ám chỉ một kẻ ngoài cuộc chen ngang vào một mối quan hệ hai người và dần gây ra những vết nứt, đổ vỡ và tình huống không thể quay đầu dù là vô tình hay cố ý. Điều này thường được thấy xuất hiện trong các mối quan hệ tình yêu giữa hai người. Kẻ thứ ba này không nhất thiết phải là cố ý phá hoại nhưng sự hiện diện của họ luôn gây ra một cảm giác ghen tuông hoặc khó chịu. Trong tình yêu, người thứ ba gây ảnh hưởng là vậy, nhưng bạn đã bao giờ thắc mắc rằng cảm giác của một kẻ bị coi là người thứ ba trong một mối quan hệ tình bạn là thế nào chưa? Vậy hãy thử đặt góc nhìn của mình dưới con mắt của một kẻ từng bị ruồng bỏ, từng bị coi như thừa thãi, một kẻ tin rằng một mối quan hệ tình bạn nam nữ đơn thuần chỉ tồn tại trong chuyện cổ tích mà thôi.

Minh họa
Trải Nghiệm Cá Nhân
Dưới góc nhìn của một kẻ tin rằng một mối quan hệ tình bạn nam nữ đơn thuần chỉ tồn tại trong chuyện cổ tích mà thôi. Tôi cũng từng trải qua cảm giác buộc phải trở thành người thứ ba trong một tình bạn tưởng chừng như tốt đẹp. Tôi là một học sinh lớp 11, những năm lớp 8, lớp 9 (cuối cấp 2) tôi có gặp gỡ và làm quen với một cô bạn cùng lớp và một anh bạn hàng xóm cũng học cùng lớp. Mọi chuyện sẽ cứ diễn ra suôn sẻ như vậy cho đến năm chúng tôi học lớp 9, khi hai người kia thừa nhận với một mình tôi rằng họ có tình cảm với người còn lại. Tôi sốc lắm chứ, nhưng vì hạnh phúc của bọn họ, tôi vẫn cố hết sức kéo hai người đến với nhau. Đau lắm chứ, cảm giác nhìn một tình bạn dần tiến triển thành tình yêu, đó còn là một mối quan hệ tôi từng hết lòng vì nó. Sau cùng tôi đã lựa chọn rời đi bởi cảm giác không còn quan trọng nữa. Để lại một cặp đôi do chính tôi kéo họ lại với nhau. Ngày tôi rời đi, chỉ có một sự im lặng hòa lẫn tiếng gió mùa hè thổi đến bốc cháy cả tấm thân này, không một lời chia tay, không một lời chúc phúc. Đó cũng là dấu chấm hết cho niềm tin của tôi vào một tình bạn bền chặt.
Một mối quan hệ khác của tôi kéo dài 8 năm với một cô bạn thân khác vốn rất tốt đẹp, nhưng chỉ khi chúng tôi lên lớp 10 tại hai ngôi trường trung học phổ thông khác nhau. Cô có bạn mới, trong khi tôi một lòng vì cô mà không có thêm bạn. Tất nhiên tôi không thể cấm cô chơi với ai, nhìn thấy cô bé hướng nội này có bạn mới như vậy, tôi cũng vui chứ. Nhưng chỉ đến khi tôi làm quen với bạn thân cô, những mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh. Chúng tôi đều biết điều đó, ít nhất là tôi nghĩ vậy. Tôi với tính cách có phần bốc đồng nhưng không xấu xa của mình tất nhiên sẽ không để bụng, nhưng những căng thẳng vẫn cứ ngày một leo thang. Đến ngày cô nói lời từ biệt với tôi, lúc đó tôi đã hoàn toàn chẳng còn tin vào tình bạn nam nữ đơn thuần nữa. Con người là loài sinh vật vốn dễ bị che mờ mắt bởi những cái lợi trước mắt mà quên đi tình nghĩa. Tôi không thể trách họ, và tất nhiên cũng không thể ép họ đứng vào vị trí của tôi mà hiểu được.
Khái niệm về tình bạn ba người và tình bạn nam nữ
Xét về cơ bản, người thứ ba trong tình bạn không khác với người thứ ba trong tình yêu quá nhiều. Chỉ là đó là một mối quan hệ có thể coi như ngụy trang dưới lớp vỏ bọc mang tên "nhóm bạn". Khác với các mối quan hệ tình yêu, người thứ ba trong tình bạn thường không bị ghét bỏ công khai, thay vào đó, họ trải qua cảm giác vẫn được mời gọi, được yêu thương, được chấp nhận nhưng ẩn sau đó là những sự âm thầm ghẻ lạnh như thể mình chỉ là người đứng bên lề. Càng cố gắng hòa hợp, họ lại càng lo sợ mình sẽ phá vỡ mối quan hệ và nhịp điệu của hai người còn lại.
Một mối quan hệ tình bạn ba người thường có ba giai đoạn trước khi đi vào ngõ cụt.
- Giai đoạn một: Ba người chơi với nhau vẫn rất hòa hợp, tưởng chừng như không có gì có thể tách rời. Không bí mật, không giấu diếm nhau điều gì. Một người làm bất cứ việc gì cũng thông báo cho hai người còn lại.
- Giai đoạn hai: Khi có hai người bắt đầu trở nên thân thiết hơn, người thứ ba dần mất đi vị trí vốn có trong trái tim hai người còn lại. Thường diễn ra ở các cặp 2 nam 1 nữ, hoặc 2 nữ 1 nam.
- Giai đoạn cuối: "Kẻ thừa thãi" Bắt đầu cảm nhận được sự thân thiết hơn giữa hai người kia. Một thứ cảm giác ấm ức khó nói được thành lời. Đây cũng chính là giai đoạn nảy sinh những mâu thuẫn không đáng có khi người thứ ba tin rằng hai kẻ còn lại có một thứ tình cảm đặc biệt nào đó nhưng bên còn lại một mực phủ nhận. Người thứ ba thường sẽ rời đi ở giai đoạn này do cảm giác không còn có giá trị trong một mối quan hệ chẳng đâu vào đâu.
Kết luận lại rằng một mối quan hệ ba người khó có thể tồn tại khi sự tôn trọng dành cho một người đã không còn như xưa. Cần tôn trọng nhau mà có ít bí mật nhất có thể và hiểu cho cảm xúc của lẫn nhau.
- Giai đoạn một: Ba người chơi với nhau vẫn rất hòa hợp, tưởng chừng như không có gì có thể tách rời. Không bí mật, không giấu diếm nhau điều gì. Một người làm bất cứ việc gì cũng thông báo cho hai người còn lại.
- Giai đoạn hai: Khi có hai người bắt đầu trở nên thân thiết hơn, người thứ ba dần mất đi vị trí vốn có trong trái tim hai người còn lại. Thường diễn ra ở các cặp 2 nam 1 nữ, hoặc 2 nữ 1 nam.
- Giai đoạn cuối: "Kẻ thừa thãi" Bắt đầu cảm nhận được sự thân thiết hơn giữa hai người kia. Một thứ cảm giác ấm ức khó nói được thành lời. Đây cũng chính là giai đoạn nảy sinh những mâu thuẫn không đáng có khi người thứ ba tin rằng hai kẻ còn lại có một thứ tình cảm đặc biệt nào đó nhưng bên còn lại một mực phủ nhận. Người thứ ba thường sẽ rời đi ở giai đoạn này do cảm giác không còn có giá trị trong một mối quan hệ chẳng đâu vào đâu.
Kết luận lại rằng một mối quan hệ ba người khó có thể tồn tại khi sự tôn trọng dành cho một người đã không còn như xưa. Cần tôn trọng nhau mà có ít bí mật nhất có thể và hiểu cho cảm xúc của lẫn nhau.
Dẫn Chứng
Nếu phải lấy một dẫn chứng duy nhất cho cả một mối quan hệ ba người và một mối quan hệ nam nữ, Rừng Na Uy chắc chắn sẽ là tác phẩm mà tôi lựa chọn. Trong tác phẩm Rừng Na Uy được sáng tác bởi Haruki Murakami - một thế giới mà tình tay ba trở thành một điều lãng mạn hơn bao giờ hết. Nhưng đó sẽ không phải điều chúng ta sẽ bàn tới hôm nay. Câu chuyện mở đầu bằng mối quan hệ tình bạn ba người của Kizuki, Naoko, và Toru Watanabe. Một mối quan hệ mà Watanabe cảm thấy như mình không mấy có giá trị với Naoko, ngược lại cũng không đủ sức để đứng ở vị trí ngang hàng Naoko trong mắt Kizuki. Mãi tới khi Kizuki qua đời mà không rõ lý do tự sát hay tai nạn. Từng khúc mắc trong trái tim hai thiếu niên trẻ mới dần được gỡ rối. Hóa ra tất cả những cảm giác đố kỵ, ngượng ngùng từ trước tới nay đều chỉ do ý chí của chàng trai trẻ còn quá ngông cuồng, chưa trưởng thành hết, nhưng sau cùng, cảm giác bất lực xen lẫn chút ghen tuông với mối quan hệ gần như tình yêu của Naoko và Kizuki cũng chỉ do cậu đã quá ám ảnh bởi việc bị bỏ rơi. Và điều Haruki Murakami làm tốt ở đây là khi ông đã viết ra một câu chuyện mà mọi khán giả đều có phần cảm thấy như nó được viết ra là dành cho mình. Không cần phức tạp như Fyodor Dostoyevsky, cũng không lãng mạn như Victor Hugo. Rừng Na Uy là câu truyện về tình yêu và tình bạn thực tế hơn bao giờ hết.

Norwegian Wood - Haruki Murakami (English)
Ngay cả ở những đất nước phát triển như Anh Quốc, tình bạn ba người cũng có thể là một điều mong manh. Nổi tiếng nhất có lẽ là trường hợp của band nhạc huyền thoại Queen. Sau sự ra đi của giọng ca chính Freddie Mercury vào năm 1991, đối với Queen mà nói, Freddie không khác nào một viên nam châm kết nối các thành viên còn lại với nhau. Cũng bởi chính vì vậy mà khi mất đi giọng ca chính, Brian May và Roger Taylor dù là hai con người nổi tiếng với sự hiền lành và tử tế đã không thể giữ nổi một John Deacon chẳng còn một chút động lực. Queen sau đó vẫn hoạt động cho đến ngày hôm nay, nhưng mãi chỉ là cái bóng của một quá khứ huy hoàng.

Queen (Bohemian Rhapsody - 2011 remaster)
Tôi là một người khác biệt được sinh ra cùng những kẻ khác biệt khác. Nhưng đối với tôi, tôi là ai? Tôi đã không còn tin tưởng vào một mối quan hệ tình bạn nam nữ đơn thuần hay một tình bạn ba người nữa. Bài viết này viết ra cho những con người có cùng quan điểm và góc nhìn với tôi. Tuy là vậy, tôi vẫn không hoàn toàn phủ nhận những mối quan hệ tình bạn ba người và nam nữ tốt đẹp ngoài kia. Có thể vẫn còn rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp mà tôu chưa được chứng kiến, cũng có thể chúng chưa đến giai đoạn đổ vỡ. Nhưng sau tất cả, chúng ta chỉ có thể chấp nhận rằng tình bạn là một thứ gì đó vốn rất mơ hồ, nó không tự nhiên sinh ra, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác. Thừa nhận rằng một mối quan hệ tình bạn có thể mở rộng mà không làm mất đi giá trị vốn có của nó như trường hợp của nhóm nhạc Rock huyền thoại Linkin Park (hoạt động bền chặt từ năm 1996 - nay)

Linkin Park (2024)
Kết Luận
Sau tất cả, để kết luận cho công tâm, có thể tôi chưa từng trải qua một "Linkin Park" Của riêng mình, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng trong cái xã hội đầy giả tạo ngoài kia, tình bạn vẫn là một thứ âm ỉ tồn tại, một cách dai dẳng không bùng cháy. Có chăng là chúng chưa đủ sâu đậm để có thể gắn bó lâu dài như nhóm nhạc huyền thoại mà thôi.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
