Tình Yêu Năm 17 Tuổi Của Tôi
Đây chỉ là một tình yêu đơn phương của em. Em viết lên đây vì muốn chia sẻ nó đến mọi người và em muốn nhờ spiderum lưu bài viết này hộ em. Bởi lẽ em sợ sẽ quên mất bạn ấy, quên mất sự ngây ngô của mình hơn hết là quên mất tình yêu đầu đời này.
Người ta thường nói tình yêu năm 17 tuổi chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ nhưng với em hình như không phải vậy. Em là nữ nhưng tính cách em lại khá cá tính nên không mấy lần được các bạn nữ tỏ tình và em đã từ chối tất cả với lý do là em chỉ tập trung vào việc học, không quan tâm lắm đến những chuyện yêu đương ấy.

Năm tháng cấp hai cũng qua đi với thành tích đứng trong top ba của một lớp đứng đầu khối em đã rất tự tin thi vào một trường có tiếng trong tỉnh. Nói vậy thôi chứ em cũng khá run cũng như sợ sẽ trượt vì trong lớp chỉ có mỗi ba đứa dám thi lên trường đó. Thật may mắn làm sao em đã thật sự đậu vào ngôi trường đó. Em đã rất hạnh phúc, gia đình em càng thêm tự hào về em.
Cứ như vậy em đã bước chân vào ngôi trường ấy – ngôi trường mà đã giúp em gặp được cậu ấy.
Năm lớp 10 trôi qua với rất nhiều điều làm em buồn, stress. Học tập thì sa sút do bản thân em vốn không phải là người thông minh do đó em luôn nổ lực nhiều hơn người khác bằng cách đi học thêm và tự học rất nhiều. Nhưng năm đó gia đình em gặp khó khăn về kinh tế nên em đã không đi học thêm gì cả cộng với việc các bạn học ở đây căn bản là rất giỏi em thì dưới quê lên nên không bắt kịp các bạn ấy. Thêm với việc lớp em bị đì môn Toán do không đi học thêm nhưng bạn ấy thì không như vậy. Bạn ấy tỏ ra rất trưởng thành thông minh cứ như một người lớn thật sự vậy. Năm tháng lớp 10 của em chỉ ấn tượng với cô gái ấy như vậy thôi chỉ biết bạn học giỏi, không có ấn tượng cũng như cảm xúc gì với bạn ấy.
Với sự thất bại năm lớp 10 vậy em tự hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa và tự hứa sẽ không để lịch sử lặp lại lần nào nữa. Bắt đầu lớp 11, em liền đi tìm chổ học Lý – môn em rất thích nhưng lại mù tịt năm lớp 10. Em tìm chổ này không được chổ kia không được chỉ có duy nhất lớp học Lý trong trường là phù hợp thời khoá biểu hiện tại của em. Do vậy, em quyết định học lớp đó cũng nhờ lớp học lý đó em đã được bắt chuyện và nói chuyện với bạn ấy. Bước vào lớp em như một kẻ lạc bầy vậy nhưng bạn ấy đã kêu em lại và nói với em hãy ngồi đây. Em chả biết lý do là gì nhưng em chỉ biết có chổ ngồi là ngon rồi giờ học thôi. Trong quá trình học hai đứa chỉ bài qua lại rồi dần dần đứa nào cũng lộ ra bản chất khùng điên của mình. Không hiều sao mỗi giờ học lý về là tay em trầy xước kín cả nhưng em cũng đâu vừa mọi người em quyết tâm để móng để cào lại nó. Cứ như thế tay đứa nào cũng đầy xẹo.
Nhưng đến một ngày, bạn ấy tỏ ra rất nghiêm nghị, im lặng như đang suy nghĩ gì đó em cũng không hỏi thăm bạn vì em biết tính bạn ấy thất thường lắm vả lại em còn chưa làm xong bài của em. Đến cuối cùng bạn ấy nói với em: “Nếu mày là con trai thì tao đã yêu mày rồi đó”. Câu nói của bạn ấy làm cho em phải ngừng bút 30s. Lúc đó em chỉ cười và đáp lại bạn: “Mày là người thứ ba nói câu đó đấy”. Và bạn ấy tỏ ra vẻ ngạc nhiên nhưng cũng chỉ cười rồi im lặng. Thú thật mọi người lúc này em chỉ xem bạn ấy là bạn thôi tính em lúc đó cũng rất trẻ con chả biết yêu đương là gì. Nhưng câu nói bạn ấy đã làm em suy nghĩ rất nhiều tại sao lại có chữ “nếu như” như vậy chắc là còn gì đó bạn ấy chưa dám nói ra cho em nghe…
Em cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc câu chuyện nhảm nhí của em. Đây chỉ là một mành ghép nhỏ trong toàn bộ hành trình em tìm hiểu tính cách gia đình cô gái lạnh lùng ấy thôi.
p/s: Đây là bài viết đầu tiên của em trên spiderum nên mọi người cứ chỉ trích nặng chổ nào em chưa hợp lý nha vì em học ban tự nhiên nên không viết văn không giỏi lắm nhưng rất thích viết =))).

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
agrainofsand
Truyện kết thúc hơi nhanh làm mình bị cụt hứng .____. giá mà dài hơn được
- Báo cáo
SoL.Lee
Cảm ơn bạn đã đọc câu chuyện của mình. Thật sự thì câu chuyện dài lắm mình sợ không ai đọc nên viết một đoạn thôi. 😍😍
- Báo cáo