Ai cũng biết ở cái thời số chấm công nghệ cứ tăng đều, người ta có thể mang đến đút tận mồm cho bác thứ bác muốn, miễn là các bác có đủ hội tụ 2 thứ: tiền và wifi đủ khỏe :))
Thế nhưng chọn được một món đồ thật sự phù hợp, bác vẫn thường phải tự mình xách mông lên, lao ra đường, bon chen mệt mỏi để đến được nơi bán thứ ấy. Dẫu đôi khi, đời trêu ngươi bác bằng một tấm biển "sold out". 
Không sao cả, bác chỉ hơi đen thôi!
Source: Meme
Ấy là khi chọn một món đồ, bác còn nhớ được mình phải tự lăn ra đường để chọn, vậy thì chuyện tìm kiếm một nửa của mình qua tinder cũng giống như việc bác ngồi ở nhà, order một thứ mà chính bác cũng không liệt kê ra hết nổi những yêu cầu mà bác cần, chẳng biết chắc mình dám chi trả bao nhiêu cho món đồ ấy, nhưng nhất định phải vừa khít với mình. Ơ kìa, làm sao đấy? :''(
Từ những cuộc trò chuyện trên tinder qua cơ số lần đổi account, em rút ra rằng nỗi niềm của em cũng giống như bao người, bất chấp tuổi tác, ngoại hình và cả giới tính :))) Tạm phân định từ kinh nghiệm của bản thân, trên tinder sẽ có khoảng 3 nhóm người:
- Nhóm 1: Chưa biết gọi là gì :)
Đây là nhóm mà tỷ lệ fwb, ons, sugar-x.... nhiều nhất và có vài đặc điểm nhận dạng cơ bản (nhưng không phải tất cả): để ảnh body múi trời là múi hoặc lả lơi hững hờ, ảnh ám chỉ đến sex hoặc viết rõ ràng yêu cầu trên bio như một tay chơi chân chính và đầy quyết đoán. Kín đáo hơn một chút thì sẽ nhắn tin hỏi thằng "fwb không em?". Mặc dù không có chung sở thích nhưng cá nhân em đánh giá cao những người này. Thắng thắn nhanh gọn đỡ mất thời gian, hợp thì tiến, không thì lùi, ai rảnh đâu chơi, nhà bao việc nữa :((
Source: Memedroid
- Nhóm 2: Cũng là nhóm 1 nhưng thích để ở nhóm 2 :)
Thực ra nhóm này là nhóm em không ưa nhất. Cũng tìm những mối quan hệ không ràng buộc, ons, fwb...nhưng thường đội lốt bằng những câu "Anh/em không tìm gì trên này đâu" nhưng chỉ sau đôi ba câu liền lộ ra bản chất. Đành rằng mình không nên đánh giá nhau ở đây nhưng đi lòng vòng chi cho tốn thời gian vậy ạ? Phải chăng úp mở như vậy khiến các anh chị mở rộng được phạm vi tìm kiếm hơn? Ấy nhưng đâu biết là, với sự bành trướng của những group dạy nhau cách chăn chuối, chơi tinder, ymate... rầm rộ trên fb, chỉ thiếu nước chạy ad 5 triệu/ngày, nào có sót ai ngây thơ để các anh chị tốn công chi vậy? Chán thật sự
Source: Cheezburger
- Nhóm 3: Không phải nhóm 1 và 2
Đặc điểm của nhóm này thì thường khó phân định hơn, vì đa dạng và biến đổi khôn lường. Đại khái là những người thuộc nhóm này không tìm gì vì chưa có nhu cầu tìm người yêu hoặc vã vđ ra rồi nhưng không tin vào khả năng tìm được một nửa trên này. Nhưng mỗi ngày họ vẫn chạy vào quẹt vài cái, nói vài câu rồi chạy ra như thể chưa từng tồn tại. Câu hỏi lớn nhất của nhóm này là "Mình tìm gì ở đây?". Và tất nhiên, không có câu trả lời nào cả.
Source: Reddit 
Từ khi nào nhiều người bám víu vào chút hi vọng mong manh tìm kiếm điều khó nhất ở một nơi nhiều thị phi nhất. Không phải tự nhiên mà chẳng có mấy người dám để noti tinder vào ban ngày ở nơi làm việc. Kèm theo tiếng chuông đặc trưng của tinder là những ánh mắt ẩn ý và những câu đại loại như "Úi cũng kinh nhờ!". Cách đây mấy hôm có đọc được một post trên spiderum về việc dùng tinder là tìm kiếm trải nghiệm. Đó là một câu trả lời vừa đủ vì suy cho cùng, tất cả 3 nhóm đều tìm kiếm trải nghiệm, dù cách trải nghiệm sẽ khác nhau. Nhưng riêng nhóm 3, người ta lại đi tìm kiếm thứ mà người ta không đặt niềm tin và cũng không dành nhiều công sức vun đắp cho nó. Đấy là điều mâu thuẫn quá phải không? Liệu những người như em và các bác, là chúng ta đã quên cách làm thế nào để bắt đầu một mối quan hệ gắn kết lâu dài hay là thực sự chúng ta chỉ chưa sẵn sàng thôi? Có thật là em và cả các bác đều biết mình muốn gì sau những cuộc hẹn thất vọng ê chề từ tinder nhưng chỉ vài ngày hoặc vài tuần sau lại tải tinder về và tiếp tục quẹt phải khi gặp ai đó vừa mắt nhỉ? :>>
Chiều nay, khi tiếng tinder ting ting sau cả tháng trời em xóa app. Sau vài ba câu từ một người match đầu tiên với cái avatar ẩn hiện góc nghiêng sau lưng, họ hỏi em thế này:
- " Ơ sao em không tin anh à?"
Giữa lúc ngoài trời Hà Nội bắt đầu đổ mưa, nhớ đến chuyện sáng nay đồng nghiệp vừa lỡ miệng nói rằng người yêu hiện tại quen nhau qua tinder, em liền bật cười, vội vàng nhắn lại:
- "Dạ moew".