Anh à! Dạo này thời tiết thay đổi chóng mặt thiệt anh nhỉ, đang nóng rực rồi tự dưng cái rét ngang anh ha.
Bữa nay ba nhiều tâm sự anh ạ miếng đất mà ba tranh chấp cùng luật sư từ trc e kể anh nghe có lẽ đến hồi kết. Em cũng nghĩ mọi chuyện lên kết thúc ở đây. Biết bán đi là phương án tốt nhất nhưng miếng đất đó gắn bó với ba nhiều lắm để đưa ra một quyết định thật khó khăn anh ạ. Ba bối rối và nhiều tâm sự lắm ng lớn ấy à cũng như chúng ta thôi anh ha mà ba kêu giờ ba ko còn trẻ nữa mọi quyết định sai lầm đều khó sữa chữa con ạ. E thương ba dữ lắm biết ba ko đành lòng nhưng với tình hình thực tế hiện tại thì có lẽ đó là phương án tối ưu nhất để mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp. Em cũng kb đó có phải là phương án tốt ko nữa nhưg em cảm thấy nó mang lại quá nhiều phiền não bon chen. Không biết mọi chuyện có suôn sẻ như ý muốn hay không nhưg em thực sự rất lo lắng anh ạ. Tuần này có lịch để giải quyết nữa mà cuối tuần em lại có lịch đi chơi vs mn dưới nam định. Cũng ko thể hủy lịch bất ngờ vì mn đều rất cất công nghỉ làm nghỉ phép đưa em đi. Chỉ sợ ba một mình ko đủ bình tĩnh nóng vội lại ko hay, mong là có thể giải quyết xong mọi chuyện trước chuyến đi thì tốt anh ạ. Mà sau chuyến đi về giải quyết cũm ổn có lẽ tinh thần cũng đc reset lại anh ha. Nhiều đắn đo anh ạ mà giờ e suy nghĩ nhiều cũng ko giải quyết được gì anh ha. Chỉ mong có thể sắp xếp mọi chuyện ổn trong tháng này anh ạ. Cơ mà vẫn là thuận theo ý trời thui mình cứ cố gắng hết sức vậy. Cái gì đến sẽ đến anh ha.
Một ngày trời đầy tâm trạng như tâm hồn của ba. Anh ngủ ngon nhớ!