Tin nhắn 22/10/2023
Anh à! Dạo này chăm ăn thịt lắm mà vẫn hơi thiếu máu, nên là ham ngủ lắm. Hông hiểu sao mấy bữa nay em ngủ còn hay nói mớ nữa kk. ...
Anh à! Dạo này chăm ăn thịt lắm mà vẫn hơi thiếu máu, nên là ham ngủ lắm. Hông hiểu sao mấy bữa nay em ngủ còn hay nói mớ nữa kk.
Trưa nay chợp mắt tầm có tiếng mà cũng nói mớ kk. Ngủ dậy má vs ba kêu dạo này mệt quá hử hay sao mà nãy nói mớ dữ ba má kêu quài hông tỉnh haha. Má kêu ở nhà hay bắt nạt em quá mừ ngủ cũng mớ quát em trai luôn . Ngủ dậy hông nhớ xíu gì luôn.
Anh nè sáng nay em test thử máy làm sữa hạt rồi nè. Có cái ham quá cơ cho hơi nhiều nước bị tràn xíu nhưng hông sao sữa đậu nành vẫn ngon lắm. Cơ mà uống có cốc mà no căng bụng thêm mấy lát bánh mì nữa là trưa chả muốn ăn cơm lun kk. Thí là còn nhiều quá em đem dô làm tào phớ. Mê ăn tào phớ lém lun cơ mà tào phớ em làm lạ lắm. Cho hơi quá tay bột rau câu gòi ăn nó kì kì ghia ta hông giống ăn tào phớ ngoài quán chút nào. Biết thế để sữa đậu nguyên dậy, uống còn ngon hơn. Gòi ế luôn chả ai ăn kk.
Chiều tối má đi ăn cỗ dề rủ em đi thử áo dài cùng má vs dì luôn. Trong lúc chờ dì, hai má con đi shopping. Dậy là em rinh về 2 bộ quần áo mua cho má một cái áo xinh xinh nữa. Tự nhiên thấy gu thẩm mỹ của mình cũng ko đến nỗi tệ lắm haha. Mua đồ dề là mặc khoe dới ba vs em trai luôn. Ba thì kiểu gì cũng khen đẹp, ba phải lắm cơ còn em trai thì chê ỏng eo dỗi kk.
Ở quê không có nhiều mẫu áo dài đẹp mà má dạo nỳ hơi tròn xíu nên là hông có size, lựa vs thử một hồi mãi mí chọn được một chiếc trông ưng mà vừa với má, chuẩn bị cho lễ ăn hỏi. Mấy bữa nữa chở má đi vài cửa hàng khác xem có mẫu nào ưng hông để chọn cho đám cưới nữa. Dậy là đồ cho má cũng sương sương rồi, còn thiếu áo dài đám cưới nữa hoi hehe.
Thấy em với má mua đồ ba cũng đòi mua kêu sao hông chờ ba bữa nào mua quần bò cho ba kk. Ba ham trẻ trung lém cứ thích mặc quần bò đi converse mới chịu cơ. Mấy bữa nữa đi lựa quần bò cho ba nữa. Áo thì ba tính mặc sơ mi ko thì chắc đi mua cả quần áo cho ba luôn. Chị gái cứ kêu ba mặc vest đi cho lịch sự hai bên hông người ta tưởng anh zai của cô dâu mất kk. Mà ba thích xì teen lém cứ phải đeo converse mí chịu cơ, cãi nhau quài thí là chốt ăn hỏi ba mặc theo ý thích, còn ăn cưới ba mặc vest đúng chuẩn lễ lun haha.
Xong đồ của ba má mí tính đồ cho em mà chưa nghĩ ra mặc gì được. Chị gái kêu bữa đó mặc áo dài chụp ảnh gia đình mà lướt shoppe quài mà hông chọn được cái nào ưng mà trong ngân sách. Dạo nỳ ốm bớt rồi nhưng vẫn hơi mập lại nấm lùn mà em mua đồ trên mạng toàn fail hông à hông biếc có rủi ro hông nữa. Nghĩ quài mợt ghia. Tuần sau cố gắng xong đồ cho ba má gòi tính sau dậy hehe. Còn tháng nữa cơ mừ kk. Đấy nói mới nhớ cái danh sách má vứt cho em xử lí mà chiều mải chơi quên mất tiêu kk. Sang tuần còn có buổi hẹn đi công chiện cùng ba nữa. Nhanh thiệc anh ha dậy là hết tuần ồi , ui lười quá chả muốn làm gì cả hehe.
Mong là anh có một cuối tuần dui dẻ hen. Anh ngủ ngon nhớ!

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
