Anh à! Hôm nay em vui lắm. Cuối cùng cũng pass bài thi đầu vào khoá tiếng trung. Em đăng kí học lại ở trung tâm cũ anh ạ.
Thế thôi mà em phân vân 3 năm trời lận. Sau tất cả vẫn quyết định theo đuổi vì điều gì thì em không biết nữa nhưng đó là nguyện vọng mà em muốn hoàn thành.
Hạnh phúc đến phát khóc anh ạ. Không phải vì pass đầu vào mà cuối cùng cũng dám quyết định. Mọi người đều rất hoài nghi về quyết định này của em. Vì tính em nhanh chán haha. Em cũng biết điều đó nhưng em sẽ cố gắng kiên trì đến cùng. Đoạn đường phía trước chắc còn nhiều chông gai lắm nhưng em sẽ cố gắng hết sức. Mong là trời thương ủng hộ cho em đủ sức hoàn thành chương trình học vào năm sau. Rồi mọi chuyện sẽ tốt lên theo một cách nào đó anh nhỉ!
Cùng cố gắng anh ha. Anh ngủ ngon nhớ!