Anh à! Trời lạnh mà thèm ăn kem ghia á hehe, mỗi khi tâm trạng ko tốt lại muốn ăn kem cho tỉnh người kk. Mà ăn xog là ho bất tỉnh mất thoi haha. Từ đợt ho quài là e cũg kiêg đồ lạnh cái cổ họng nó già yếu quá rồi.
Nay e giúp ba giải quyết chút chuyện liên quan đến đất đai mà nhức nhức cái đầu hông à kk. Số ba ko hợp đất thì phải cứ liên quan đến đất đai hay thủ tục hành chính là kiểu gì cũg bị hành lên hành xuốg kk. Mấy bữa nay cả nhà cãi nhau vì vụ này anh ạ.
Mọi sự như này cũg một phần là hậu quả cho tuổi trẻ của ba haha. Thí là bị má mắng quài tội thì cũng tội mà cũg thương. Những lúc như này đổi lỗi cho nhau thì dễ nhưg bình tĩnh cùng nhau giải quyết lại là cả một vấn đề anh ha. Chuyện đã qua rồi ns lại cũg hôg đc chi hết chỉ thêm não lòng rút kinh nghiệm và cùng nhau giải quyết anh ha. Năm nay là một năm đầy lo lắng khi mấy thủ tục lquan đến đất mà e xử lý cho mn đều bị ngừg trệ. Haizz e cũg ko có năng lực địa vị gì nên lo lắng lắm anh ạ kb mọi thứ có êm đẹp cho ba và ngoại ko nữa.
À anh nè, nay ôg côg ông táo anh ạ. Em là hào hứng quả thả cá chép lắm nay vừa tiễn các ôg táo về trời mà em với ba cười quá xá haha. Anh ạ nay em phụ trách làm lễ ôg côg ô táo cho ngoại. Khốn nỗi e chưa mua đồ mã cho mấy ngày ni bao giờ. Dị là đi ra quán hỏi các bà ngày nè mua gì ạ các bà các cô chỉ tận tình lém. Ring bao nhiêu đồ về có cả cá chép anh ạ. Mà khốn nỗi về ngoại mở ra có mỗi hai con kk. Không biết một ôg nhảy ra ngoài hay là chú bán cá đưa thiếu nữa haha. Đến là ngáo ngơ e đi mua đồ thấy ng người nhà nhà hoá vàng rồi, tưởng 12h tới nơi, chạy xe vội về cũng chả thèm đếm cá. Ngoại mở ra thì trật quất kêu ủa sao mua có hai ôg haha. May là lúc sau vội chạy ra mua thêm một ôg cá bổ sung cho đồng bộ haha.
Rồi nay ba hông có nhà anh ạ, má kêu e luộc gà rồi chặt mà rén ghia má ưi e chưa chặt thịt gà bai giờ hết kk thấy ba chặt dễ ghia mà mình chặt gà muốn ná thở. Thoi con cháu vụng về các cụ khổ r haha. Em chặt ko rớt ra ngoài thì lại nát nhìn ko ra hình con gà nữa thêm combo luộc gà chưa chín bị má la quá trời haha.
Mọi hôm thì em tự tin với món thịt nướng lắm mà lâu ko nướg tay nghề giảm sút trôg thấy haha. Nướng đc 5p đã phết mật og vô thành ra thịt bị xém đen vỏ ngoài rồi mà chưa chín nữa. Trùi ui rồi xog thì nướg kĩ quá nó khô khốc ko hà. Gòi còn kiếp nạn với những chiếc nem anh ạ. Em rán nem mà hông hiểu sao lần nào cũg bị cháy mới chịu cơ kk. Cho lửa rõ xíu mà cũg cháy, thương hiệu nem cháy giờ lại càng thêm chói loá. Thú thực thì bữa cơm hôm nay e cũg thấy có lỗi với các cụ lắm.. nhiệt tình mà hông có miếng hoa tay nào hớt. Bữa nay má nhìn e chặt gà má liếc quài vừa liếc vừa thở dài kiểu má chán m lắm rồi đấy haha. Kiếp nạn mâm cỗ ngày tết thậc đáng sợ kk.
Năm nay chị gái về ăn tết anh nè, chị gái nấu ăn siêu ngon luôn chỉ sau má thui haha. Bảo sao ở với hai con người này em gầy hông nổi mà. Mà anh nè vườn hoa cánh bướm của em dị mà nở đẹp lắm rồi đoá hehe. Đúng mà tông tím tím hồng hồng trắng trắng mà em thích. Cây hơi còi thui mà hoa đẹp phết mê. Mỗi tội chủ vườn hôg có tgian ngắm kk.
Cuối năm nhiều việc ghê gớm anh ạ đau muốn gãy cái lưng luôn, thậc sự mong những ngày tết hôg phải làm gì chỉ nằm dài trên giường lười biếng hehe chứ cái thân này như bà cụ 70 mất thui suốt ngày đau xương khớp mới lạ. Còn nhìu chuyện muốn kể anh nghe ghia haha.
Cơ mà quá mợt mỏi em đi ngủ để sạc năng lượng mai chiến đấu tiếp đây anh ha. Anh ngủ ngon nhớ!