Anh à!
Bữa qua làm thành công mứt cóc r nè, mà trời hông nắng đành đem đi sấy ăn cũng ra rì phết anh. Mà sao cóc hao quá trùi 10kí tươi đc 2 kí khô. Chắc mấy bữa nữa trời ráo lại đi mua tiếp về làm. Gửi cho chị gái một chút, bà ấy khoái ô mai dữ lém. Tết năm nay ko đc ở nhà chắc buồn, vả lại anh rể vs mn trong gia đình chồng cũng đi làm hết, chắc tết một mình buồn. Làm thêm cho bả ít ô mai đêm giao thừa ngồi xem táo quân cho đỡ tủi dị.
Dạo này tự nhiên nổi máu ham nấu ăn anh ạ. Nay trời rét căm tự dưng giở ra làm kẹo chip chip. Xem hướng dẫn thấy cũng dễ lắm mà. Ai dè trùi ui mẻ lần 1 fail vì ít đường, mẻ lần 2 cũng fail huhu, mẻ lần 3 cũng chẳng kém phần. Em tính làm kẹo chip cho mấy đứa nhỏ ăn mà công cuộc này bất ổn quá. Kẹo chip fail thì ta lại làm kẹo lạc. Lụi hụi rang lạc rang vừng một hồi bày một đống đồ nào là chanh gừng. Em lấy hết bát ăn cơm bày ra lun kk. Cũng kê lá chuối như thiệc mà trùi ưi, em cho nhiều nc quá mà đường thì ít. Thành ra @@ chả biết thành kẹo me sừng hay kẹo gì anh ạ, nhưng nó dẻo và ko cứng đc thì phải. Hông biếc trời lạnh thí này mai có thành kẹo lạc nổi ko. Cơ mà em quyết tâm ồi, mai mà ko thành kẹo lạc thì mai lại làm típ còn kẹo chip thì em phải ngâm cứu lại công thức thui hehe.
Bữa nay trời rét kinh hồn lên đc anh ạ. Cái nấu cơm má kêu thái thịt ra ướp để nướng. Tính nướng nồi chiên ko dầu nên thái mỏng cho nhanh chín. Lúc sau ba về, thấy bếp củi đỏ than thí là kêu xiên thịt vô nướng than củi cho nhanh. Mà em thái thịt nát quá xiên cũng hông ổn áp lắm kk . Miếng thịt lỏng lẻo xoay xiên thịt hông nổi. Ba nướng thịt mà bực mình ghia, vừa nướng vừa mắng vừa tức cái mình. Đã thế mà em còn cãi cái mẹt còn cười khiến ba tăng xông lun á haha. Hông hiểu sao mỗi lần thấy ba tức giận là bùn cười dữ lắm.
Ra sức ngụy biện dặn dò ba đừng bực mình nữa, ba mắng chỉ tức cái mình thui. Việc nhỏ xíu vậy mà nổi nóng là hông đc, cuộc sống nhiều điều bất như ý mà quan trọng là thái độ và xử lý như nào. Part 2 con gái làm sai nhưng lại nói đạo lý kk, cơ mà phải thí mới trị đc cái tánh nóng nảy của ba, chứ ba có tuổi rồi nóng tánh ở nhà ko sao nhưng mai sau có thể gây ra nhiều rắc rối cho bản thân.
Em sai nên là thui mình sai mình phải xử lí hậu quả của mình thui hehe. Vô nướng thịt ngon ơ r ba nhớ. Lúc sau kêu ba ra nếm, dỗ mãi mới chịu vô ăn đấy kk. Dạo này hay dỗi lắm nhưng may là dỗ xíu thì cũng nhanh hết dỗi haha.
Trưa nay cơm nước xong cả nhà nô đùa. Ba ngồi nói chuyệnvs má coi em với em trai trêu nhau. Dạo này em dạy em trai mấy chiêu võ tự vệ về mà hồi xưa chả nhớ học mót đc ở đâu. Hồi đại học đam mê võ học lém ang ạ, rất ham hố tìm hiểu, tánh tham gia mấy câu lạc bộ takeondo vs karate mà sau thấy ngta toàn tập gì đâu ko à nên thui ở nhà tự tập. Biết xíu phòng thân thui chứ chuồn vẫn là thượng sách kk.
Rồi á, ba á ham hố em nhổ tóc bạc lém, mà đc cái má lại rất thích chăm chút cho ba. Mỗi tội má mắt kém, nhổ tóc bạc thì ít tóc đen thì nhiều. Nhưng rất thích lấy ba ra vần vò, thành quả là tóc hai bên mag tai hở ra là cứ trọc lóc lỗ chỗ kk. Ba đau xót lém nhưng cũng ko dám kêu ca hông là má cho nhịn khỏi nhổ nhê gì hết. Có em ở nhà là có đệ nhổ tóc sâu nên gấc chi là tự tin kêu má nhổ đau lắm hông cho má nhổ đâu. Em thì lười kk, thành ra là trưa nay hai người tranh nhau ai cũng đòi nhổ tóc sâu . Và tất nhiên phụ nữ là số 1 ba ngậm ngùi đi lên nhà ngủ nhường em cho má haha.
Tối trời rét căm căm lun anh, thí là em vs em trai rủ nhau chơi game lúc sau rủ cả chị gái vô. Lâu lắm rồi ko chơi game cùng bà chị kk. Mấy chị em oánh mấy trận mà khum hỉu sao ko hợp vía rồi toàn thua. Thua nhưng càng chơi thì thấy càng hiểu nhau hơn, chứ ms đầu là cũng ns nhau loạn xạ sau khi củng cố tinh thần đồng đội thì rất vui luôn hehe. Trc chơi game thua là buồn đấy nhưng giờ em thấy bình thường lắm chơi với mục đích giải trí thui, củng cố tình đồng đội nữa và khiến tâm trạng thoải mái hơn. Chứ chơi xong mà ôm thêm một đống bực là hông chịu đâu nha haha.
Mấy nay chăm chỉ làm kẹo, làm mứt thấy ngày trôi nhanh chẳng có tgian sờ vô điện thoại lun hehe. Cảm thấy ngày trôi có ý nghĩa hơn vì ít nhất mình đag làm một điều gì đó. Sắp tới là đến ngày xin giấy tờ chuyển tuyến có chút lo lắng anh ạ. Anh ngủ ngon nhớ!

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
