Tin nhắn 18/04/2025
Anh à! Lâu rồi không nhắn anh nhỉ hehe. Chiện là e ún cafe lên bị mất ngủ huhu. ...
Anh à! Lâu rồi không nhắn anh nhỉ hehe. Chiện là e ún cafe lên bị mất ngủ huhu.
Bữa trc e kể anh nge e đi nam định nhỉ . Dui lắm luôn anh các chị đưa e đi ăn đi chơi nè. Mới đầu là cũng sợ lẩu ếch lém nhìn chân noá thấy ghê mà ăn xong là ghiền hehe. Tối chúng em còn tổ chức sinh nhật sớm cho một chị cùng team ún cồn 4 độ mà đc cốc e đã bay bay lâng lâng lên giường ngủ lun. Tửu lượng vẫn kém như ngày nào haha. Các chị biếc e ko ún đc lên chọn riệu hoa quả cái loại chill ấy anh ún ngon nghen mà đc cốc là e gục mất rồi kk. Đi chơi mà thấy nhanh quãi anh ạ. Vèo cái là phải đi về mà trúng ngày giỗ tổ kẹt xe thí là vinvu tận 7h đồng hồ mí về đến nhà.
Đi chơi xong là tâm hồn chỉ mún đi tiếp thoi kk. Vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng đi chơi. Mấy nay làm việc cật lực luôn anh mà năm nay tinh thần e rệu rã quá có quá nhiều việc phải làm mà tinh thần thì hơi kém thành ra làm việc ko đâu dô đâu. Mới khởi nghiệp mà mắc sai lầm anh ạ. Dị là mọi thứ gây dựng từ năm ngoái coi như đổ sông đổ bể. Bùn bực trong lòng lém lỗi tại em mừ haha. Giờ phải đi gây dựng lại từ đầu còn bị mất uy tín nữa không biếc là có ổn ko nữa chứ thấy cũm bất ổn haha.
Còn nhiều chiện mún kể anh nghe lắm nè mà phải đi ngủ thôi còn nhiều việc phải làm lémhehe. Anh ngủ ngon nhớ!

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
