Anh à! Mấy bữa nay e chạy hết công suất mệt lử luôn. Thị trường rộng lớn mà sức và não e có hạn ko thể ôm hết nổi luôn. Cũng khá oải rồi mà ba kêu nhân lúc thị trường còn rộng thì phải tranh thủ cái gì cũng có thời thôi con. Dị là cả nhà lại chạy hết tốc lực. Ba là người mệt nhất vì vừa phải đồng hành hỗ trợ em vừa phải công việc của ba.
À anh nè, em kể anh nghe hnay e vui lắm. Nay có khách nhắn tin hỏi em về sản phẩm vì khách nhìn thấy nó trong quán và có tên thương hiệu nữa. Mà khách hàng thông minh quá trời quá đất. Mấy nay e đau đầu vì sản phẩm lỗi khách gọi bảo hành sửa cũng kha khá. Dù trước khi làm cũng lường trc đc vấn đề này rồi mà xử lý ko kịp luôn. Thành ra cũng ko thể chăm sóc khách tốt đc. Cái đầu nhỏ nên chỉ dám làm ăn nhỏ thui. Hehe cố gắng làm hết năm nay trả 1 phần nợ cho má rút sổ lương về thui hehe. Có mục tiêu là có động lực liền mặc dù vậy nhưng em còn nhiều thiếu sót và cần học nữa. E sắp xếp tgian vẫn còn linh tinh quá, quy trình làm việc cũng sai sót hay quên lọ quên kia. May là gia đình làm chớ ko e bị đuổi việc lâu rồi kk. Cố gắng mỗi ngày anh ha. Mong là mọi chuyện sẽ ổn. Anh ngủ ngon nhớ!