Tin nhắn 15/02/2024
Anh à! Cả ngày hôm nay chỉ ăn nẩu vs nướng lun kk. Bữa nay ba má vs chú dì đi đền bà chúa kho. Hồi còn nhỏ em có đi cùng ba một lần...
Anh à! Cả ngày hôm nay chỉ ăn nẩu vs nướng lun kk. Bữa nay ba má vs chú dì đi đền bà chúa kho. Hồi còn nhỏ em có đi cùng ba một lần mà ám ảnh quoé. Chả là đợt đó còn nhớ đi xe khách cùng ba mà đền bà chúa kho cách nhà mấy trăm cây lận cũg chưa có cao tốc thuận tiện như bây giờ. Đi từ 3h sáng đến tận 8-9h mí đến nơi. Mùa đông thì rét em ngồi lại ngay cửa, cứ khách ra khách vào nhiệt độ thay đổi liên tục. Dị là một đứa khoẻ như em say phải gọi là lắc lư. Đã thí còn Liverpool ra hết tóc vs áo. Ba còn phải mua nước lọc gội đầu vs gột áo cho em.
Đã thí thì đền bà chúa hông hiểu sao mừ đông thí kiểu ko nhích nổi lun. Ba dắt tay em đi mà hông nổi đã thí em còn thấp chỉ toàn thấy chân các cô chú hoi. Đã thí còn bị rơi kẹp tóc đang tính cúi xuống nhặt thì xém tí bị dẫm bẹp lun đã thí còn bị lạc mất tay ba. May là mấy cô chú bên cạnh thấy em nhỏ nên nhấc em lên kêu đừng cúi xuống nhặt nữa bỏ đi con hông là mn giẫm phải đó rồi còn đẩy em đến chỗ ba. Được phen em với ba hú hồn hú vía lun. Đến giờ vẫn nhớ chiếc kẹp tóc xinh xẻo của em. Dù đã hơn chục năm trôi qua cũng ko nhớ ai tặng nữa mà lúc đó về nhà cứ tiếc mãi chiếc kẹp tóc kk.
Mà bữa nay em lú lẫn lém anh ạ. Chả là trưa cả nhà ăn lẩu nhanh để mn đi mà còn thừa nhiều rau vs thịt quá. Mn kêu tối về ăn típ, thế quái nào đầu óc em trên mây dọn dẹp rồi đổ lun nồi nước dùng đi. Trưa đag nằm ngủ thì chả hỉu sao chợt nhớ ra. Tối lại phải làm lại nồi nc dùng mới mệt ghia. Mấy ngày tết chỉ ăn vs ngủ vẫn như bao ngày khác có điều là cả nhà đông dui hơn.
À còn chuyện này quên kể anh nghe. Chả là sáng nay em vẫn đang trên giường. Mặc dù ba ở ngoài sân cách có xíu mà lười bước xuống giường liền gọi điện kêu ba. Ai dè ba hỏi mầy đag ở đâu đấy con. Trùi ui tối qua đi uống riệu mất trí nhớ lun ồi. Qua ba đi khai xuân đến tận 9h tối mí về say quắc cần câu ko hà. Nhậu cùng hội mấy chú lái xe cùng ba nên kiểu rì chả say. Ba cũng biết chắc tình hình nên rủ chú đi cùng để chú chở dề chứ hông đầu năm ngủ lun ngoài đó mất, xa quá vợ con hông đi đón nổi. Ba cứ rủ rê em học lái xe để có dịp uống riệu em chở ba dề đây mà cơ mà em nhát quá mà ba làm thầy ráo cục súc lém chả kiên nhẫn mí học sinh rì cả. Mới học đc hai ngày cho người ta leo dốc sợ hú hồn chim én lun..
Nay em vừa gọi điện dặn ba thắp hương ông thần tài tiền nay đi lễ. Haizz ba thuộc típ người vô thần cả năm chả biếc thắp hương ông thần tài đc mấy lần. Rước ôg dề cả năm chắc cắm cho ôg đc nén hương thí có chớt ko chứ, ba chả có trách nghiệm rì cả cứ phải để nhắc quài à.
Mà ăn no là bùn ngủ anh ạ, ngải heo lại nhập rùi @@. Em đi ngủ đây hehe. Anh ngủ ngon nhớ!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

