Anh à! Mấy bữa nay tâm trạng lên nhắn cho anh nè. Dạo này tình hình hình kinh doanh cũng khởi sắc mà thêm vào đó nhiều phiền não haha là do em chưa đủ vững vàng thôi mà.
Có nhiều đơn đi nhưng cũng kèm theo phát sinh làm em cứ lo lắng quài biết là overthinking ko giải quyết được gì mà đầu óc lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng. Từ hồi bước chân vô con đường kinh doanh ít cười hẳn cười hông nổi luôn haha. Hôm nay hai ba con ngồi tính lời lãi coi thế nào thì cũng hông được nhiều lắm. Ba kêu vẫn chưa đủ tiêu chuẩn ai biểu em làm kinh doanh mà ko có lòng tham chưa làm đã sợ thừa tiền rồi haha cứ làm đc vài bữa ổn lại nghỉ cả tuần. Thu nhập từ công việc kinh doan giờ là thu nhập chính của cả gia đình lên là chưa ổn. Haizz thực ra thì sau khi kinh doanh lại càng không ham thích đồng tiền chút nào nhưng lại bị dính mắc vào nó anh ạ. Với cái suy nghĩ của em là cứ làm chơi chơi đủ tiền ròi hết thì lại làm tiếp thực sự ko ổn. Có lẽ là chưa tìm được đam mê với nó. Cảm thấy cái gì cũng không cần thiết. Vô định. Nhiều lúc nghĩ làm người thật là mỏi mợt quá đi à. Tui có thể làm cái gì đó dô tri được hông dị. Thi thoảng là sẽ bị mất phương hướng như này hông muốn làm gì cả.
Rồi trạng thái này sẽ dần dần ổn thôi e nghĩ là chắc em chưa đủ bận rộn ha. Không biết nên làm gì nữa. Thui đi ngủ một giấc mọi chuyện sẽ ổn thôi anh ha. Anh ngủ ngon nhớ!