Anh à! Hôm nay là vừa tròn 3 năm e bệnh nè. Bữa nay đi khám định kì mà xui quá trời xui. Em đến viện lúc 2r sáng để xếp số dị mà vẫn tận số 10 lận. Thực ra ko phải là do mọi người đến sớm mà mấy số đầu ngta mua hết r đành nhận số sau xíu dị. Cả đêm hông ngủ luôn xong đến nơi buồn ngủ díu mắt lại gặp ngay mấy chị em cùng phòng trc kia thí là tâm sự rôm rả tỉnh cả ngủ kk.
Kết quả cũng khá ổn anh ạ nhưng e hơi thiếu sắt một xíu và có vẻ đau dạ dày hơi nặng. Em cũng biết cái dạ dày là đình công dữ lắm mà thui uống nhìu thuốc quá nản quá trời quá đất lun vẫn là bs kê nhưng e ko mua hehe. Chỉ bổ sung thêm sắt thoi haha. Mà kì ghê ăn thịt nhìu dữ lắm chứ bộ.
Mà trùi xe đag đi cái hỏng ngang đường lun anh ạ. Ba kiếm hoài ko tìm đc cái gara nào uy tín. Dị là bật map lên tìm, cái nó nói HN oi bức phát sợ. Ở quê ko khí trong lành mát mẻ nên HN tự dung thấy ngột ngạt ngang. Lại còn giữa trưa nữa lun ý. Em vs ba gọi điện quài đến chán đời thí là bs đổ nc vô ô tô và cuối cùng e vs ba cũng lết về đc về nhà.
Mấy đơn hàng của e bắt đầu phát sinh vấn đề bảo hành các kiểu. Đau đầu thiệt mà e phải ngủ xíu đã chớ cả ngày nay ko đc ngủ miếng nào. Anh ngủ ngon nhớ