Em à, lâu lắm a k viết r, nay a cố tự nhủ phải viết thoi, duy trì thói quen tiếp hihi. 
Nhưng mà thà nói toẹt ra cho xong chứ giờ viết từng chữ một cũng lười ghê á.
Định kể về ngày hôm nay mà thấy nó nhiều chuyện xảy ra nhưng cx chả có cái nào nổi bật hay ra hồn văn cả á. Nên chắc a nói về dự định ngày mai đi hihi. Mai a tính lên thư viện mà trước e cùng a đi á. Trong lúc có người giải bài toán thất nghiệp thì cứ ưu tiên học hành cái đã nhỉ. Tháng sau thì rồi mà như trang giấy trắng haiz. Về quê thì mấy điện suốt nên a quyết định ở lại tiếp hihi.
Sống xa bố mẹ quen r chắc h cx chỉ là vấn đề nhỏ thoi e nhỉ.  Cố gắng nốt 2/3 chặng đường còn lại nhé hihi. Cuối con đường sẽ là bầu trời xanh ấm êm như giấc ngủ của e đêm nay hehe.  Chúc e ngủ hay !