Anh à! 2 hôm nay có rất nhiều chuyện xảy ra khiến e phải tạm ngừng công việc.
Đầu tiên là sản phẩm xảy ra xíu vấn đề về kĩ thuật. Lúc e với ba đi lắp đồ cho khách e phát hiện lỗi đành phải báo ba và khách luôn. Biết là như vậy cũng ảnh hưởng uy tín lắm mất bao công sức mới chốt đc đơn này. Nhưng sản phẩm có vấn đề thật nên đành mang về điều chỉnh. Có rất nhiều tình huống đã xảy ra đối vs sp mà e đag bán. Nhưng thật may điều này cũng khiến e hiểu rõ mình đag bán cái gì và cách xử lý. Đã có nhưng đơn hoàn đầu tiên anh ạ. Haha e biết điều này chắc chắn sẽ xảy ra nhưng có điều vấn đề là ở em chứ ko phải khách kk. Ai dè e ngáo ngựa gửi nhầm hàng cho khách trùi ui não chả biếc để đâu luôn. Ỏ tận 2 đơn lận luôn anh. Gòi thì lỡ để tiền ship cod thấp quá cod gọi ko giao hàng luôn. Đành phải bồi dưỡng để đi đơn cho nhanh. Âu cũng là lỗi của e thoi haha.
Gòi mấy nay chả hiểu sao mợt anh ạ. Chả muốn chốt đơn chả muốn làm rì. Chả là bữa qua đất đai lại xảy ra chút công chiện ba với e lại về quê xử lí. Đúng là tiến thoái lưỡng nan tiến ko đc mà lùi cũng ko xong. Bữa qua về thăm bác, sự sống cũng mỏng manh lắm giờ là chờ đợi thôi. Lần trc e về bác vẫn khoẻ hai bác cháu vẫn còn ríu rít bàn chuyện lọ chuyện kia. Đúng là bệnh tật đáng sợ thật ăn mòn cả con người lẫn linh hồn của ng khác. Bác gầy mà đau đớn quá tiêm bao nhiêu morphin cũng ko đủ. Mới đầu e ko dám xuống sợ đau lòng. Mà lúc sau nghĩ lại vẫn nên xuống thăm bác biết đâu đây là lần cuối. Mắt bác vẫn còn đọng nc mắt luôn, bởi đau phát khóc lên ấy. Thật muốn nắm tay và ôm bác một cái anh ạ. Điều gì xảy ra vẫn sẽ xảy ra mong cho bác đc đi nhẹ nhàng.
Con người ấy à, sống cũng khổ mà chết cũng khổ. Làm người là hông may rồi ha anh. Thí nên câu bất hủ của em là thà làm cục đá còn hơn kk. Mấy nay mệt nhoài luôn anh. Tưởng nhàn mà nhàn hông tưởng luôn ấy haha. Còn nhìu chuyện dui và hay ho lắm nè anh. Mà cái tay e hông cầm nổi cái đt nữa rồi. Anh ngủ ngon nhớ!