Anh à! Cuối tuần nỳ bận rộn thiệt nhưng dui lắm lun, có nhiều chuyện kể anh nghe ghia.
Bữa sáng qua em với má đi xem ngày cưới hỏi cho chị gái nè. Bà xem sách kĩ ghia lun á, em ngồi ngáp lên ngáp xuống , ngồi dọn dẹp hết đống ảnh, đống rác trong điện thoại mà bà vẫn đang xem. Cuối cùng cũng chốt được ngày để dề báo cáo với bả chị và gia đình bên kia. Hehe vậy là định xong ngày cưới hỏi cho chị gái xuất giá.
Mà đúng bữa ghia, bữa đó ba lại đau răng khôn típ nữa, vậy là ba đi nhổ răng luôn. Về đau quá chả buồn nấu cơm nước gì cho má vs em. Mà ba cứ gọi điện giục về nấu cơm hoài kk, ai biểu đói quá mừ haha. Em với má tính xem xong thì mua cháo cho ba, ai dè, vừa xách xe đi được một đoạn thì xe thủng xăm mất tiêu, lại ngồi vá mất mấy phút, ba ở nhà ôm bụng đói meo, chờ cháo em với má mua về tiếp tế. Bữa đó ba đói quá ăn hết tận cốc cháo, 1 quả thanh long lại còn một gói mì với hộp sữa nữa. Chưa thấy trường hợp nào nhổ răng xong mà ăn tốt như ba lun kk. Ăn vầy rồi ba còn chưa no đoá ,chứ nhà hết đồ mềm cho ba ăn rồi haha.
Sáng nay em lại đi tỉnh cùng chú dì đón em gái về, mới đi học đại học được 1 tuần nhưng con bé cũng tiến bộ nhanh nhẹn hẳn lên hehe. Tối lại cùng má đi lên nhà em trai nằm viện giống em chơi. Hai mẹ với hai con ngồi buôn đủ thứ chuyện hơn 10h mí xách đít dề haha. Trời sang thu thật rồi anh ạ. Tối về là thấy hơi se lạnh chuẩn cái ko khí mùa thu.
Mấy bữa nay em coi phim " Fake it till you make it" rất tâm đắc một câu trong nè. Hông nhớ chính xác nhưng đại khái là hãy giả vờ coi rằng thời gian của mình rất quý báu để sắp xếp mọi việc và làm nó hết mình. Cứ như vậy, đến một ngày thời gian của mình thực sự trở nên rất quý. Mỗi phút, giây trôi qua đều ý nghĩa. Và mấy bữa nay em đang giả vờ thời gian của mình thật quý báu, thế mà làm được nhiều việc hơn đó hehe. Mà nghĩ lại giả vờ gì nữa nhỉ anh ha, thời gian của mình thực sự quá quý báu cơ mà hehe.
À anh nè, bữa qua em xem phim "hi, bye mama"- "hãy tạm biệt mẹ", phim gì mà hay dữ luôn, khóc ướt cả gối. Đạo diễn đến diễn viên quá siêu luôn, quá giống ngoài đời thực. Mới đầu xem bực mình lắm á anh, nhưng càng xem lại thấy càng có ý nghĩa sâu sắc, anh phải xem đi hay lắm luôn.
Đúng là ko có chuyện gì trên cuộc đời này là to tát cả, mọi chuyện dù lúc đó có đau đớn đến thế, nhưng rồi thời gian qua sẽ nhanh thôi, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục sống. Thời gian thế mà thực sự có thể chữa lành vết thương anh ạ.
Xem phim xong cũng thấy đồng cảm với nữ chính, hoá ra là thiệc đó anh, người ta rất sợ bị lãng quên. Nhưng nếu ko để họ lãng quên, lại ko lỡ nhìn thấy người thương đau đớn khi nhớ tới mình. Đến cuối cùng ba má luôn là người thương yêu mình nhất thế gian luôn.
Bộ phim thực sự quá ý nghĩa luôn anh,hehe dành cả mấy ngày cuối tuần chỉ để xem phim cười hihi haha rồi lại khóc nhè kk. Mong là cuối tuần của anh trôi qua thật dui dẻ ha. Mà dù gì thì thời gian sẽ qua nhanh thui. Như em nói đó trên đời này hông có việc gì là to tát cả, rồi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó thui.
Anh ngủ ngon nhớ!