Tin nhắn 08/05/2025
Anh à! Mới đầu hè mà đã oi ả ghê anh ơi. Trộm vía e cũng kiếm xiền từ thời tiết nên là thời tiết như dầy là cũng dui dui vì bán được...
Anh à! Mới đầu hè mà đã oi ả ghê anh ơi. Trộm vía e cũng kiếm xiền từ thời tiết nên là thời tiết như dầy là cũng dui dui vì bán được hàng có cái hơi mệt mệt xíu hoi hehe kk mà cái nỳ tình nguyện haha.
Dạo nỳ hông hiểu sao kb do quá nhiều việc hay áp lực gì mà e xấu tánh quá anh ạ hay quạu cái mỏ cũng hỗn nữa sai quá sai òi, nhiều sân si lắm rùi hông ổn chút nào anh ạ. Mấy tháng này là hông có hoa lá cành được gì hết trơn chỉ tập trung làm việc thui kk ăn còn chẳng bùn ăn mà sao cứ mập quài hehe. Rồi dô sao bữa nay da đen quá xá. Qua em đi ra ngoài cùng ba ngồi uốg nc chè các bác cứ kêu sao con gái ở quê đen hế. Trùi ui bác ưi cháu ra HN là cũng trắg xinh xắn dữ dằn lắm nghe. Về quê nắng gió ló phải khác. Huhu tự soi gương cũng thấy dạo này hơi tàn thiệc hehe. Hoi bắt đầu từ mai phải tút tát lại bản thân thui tháng 6 e còn phải đi ăn cưới nhỏ bạn nữa anh ạ xênh đẹp thôi nào haha.
Gòi mấy nay chạy hết công suất nên là học hành chểnh mảng lém anh ạ. Trùi ui cô giáo bạn học kêu quá trùi mà tui mợt quá haha. Cô dí e chạy haha. Đúng là chểnh mảng thiệc mà mùa cơm áo gạo xiền đến òi kk. U là trời anh nè mấy bữa e thích lê đít theo ba đi uốg nc chè cùng bạn ba, ngồi nghe hóng thui mà học được nhiều điều hay ho cực. Mỗi người đều cho e rất nhiều bài học cùng kinh nghiệm xương máu. U la trời bạn ba giỏi quá ba cũng dị hehe. Nói thiệc dới sức ba thì thừa nuôi sống bản thân mình. Mà tự dưg cái phải nuôi thêm e thấy hông đủ ngày mình ăn có hai bát cơm thui mừ kk.
Công việc của em chủ yếu là do ba thực hiện anh ạ. Sức e có hạn lên là e chỉ ăn lương chỉ đạo thui kk còn ba giúp e làm hết. Mới đầu cũng lo lo á anh. Giờ yên tâm nhiều hơn xíu chỉ là ba vừa phải lo công việc của ba vừa làm phần việc giúp e vừa cân cả dự án chung củ cả nhà. E mệt một chắc ba mệt mười luôn. Chắc là do e vẫn chưa đủ chăm chỉ rồi anh ha.
À em kể anh nghe nè hôm bữa e với ba có đi xíp hàng cho khách. Sau mấy lần mn hỏi e bao nhiêu tuổi rồi thêm tệp đính kèm hàng tá câu hỏi tsao, từ đó ba dặn kêu học cấp 3 nghen. Dị là bữa đó bác chủ nhà kêu cháu bao nhiêu tuổi cũng kêu cháu học lớp 11 cái mà ba nhìn cười rung cả người. Ròiiii rõ là ba dặn như dầy mà e trả lời cứ cười cợt là sao ủa giờ mặt hết trẻ con rùi hử. Rùi có bữa khác vô mua hàng e kêu cô chú ngta cứ kêu e là chị huhu giờ già dữ chưa. Đúng là thương trường như chiến trường bào mòn hết cả nhanh sắc ngta à kk.
Hôm nay lảm nhảm với anh hơi bị nhiều luôn haha. Còn dô số chiện muốn kể anh nghe mà phải đi ngủ thui anh ha. Anh ngủ ngon nhớ!

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
