Anh à! Mỗi lần bà dì ghé thăm là lại đau bụng ghia gớm luôn có vẻ sức khoẻ em cũng ko tốt như em nghĩ dạo này ăn uống cũng hơi buông thả. Tự hứa sẽ tém tém cái mồm lại hehe. Mỗi lần đau bụng là lại đâm ra quạu với ba má. Em nhận ra là tần suất cãi nhau của hai ba con ngày càng tăng haha. Thi thoảng phải quạt nhau xíu mới vui cửa vui nhà được.
Bữa nay má đưa em trai đi xét nghiệm may là các chỉ số đã dần ổn định rồi. Gòi nay thằng nhỏ đi chơi hông biết tin đồn ở đâu nữa. Về hắn kể em nghe là mọi người kêu chị đang quen anh nào đó nhà ở đâu. Trùi ui má ưi tui còn hông ra khỏi nhà bao giờ bày đặt quen anh nào, ai bịa ra dữ dậy trùi, cơ mà quá mợt để giải thích kk. Đi ra ngoài thôi thì hỏi bao nhiêu tuổi đang làm gì thì đã thôi đi đâg gòi hỏi lấy ck chưa chưa thì bảo sao chưa lấy lại phải giải thích bảo hông thích thì kiểu rì cũng thêm combo đạo lý này lọ chai gấc chi là mệt. Nên là e cứ rút kinh nghiệm hông giải thích vs những ng hông quan trọng. Thui thì cứ ừ cho xong haha. Gòi vẫn hông hỉu sao có tin đồn dị nữa trời.
Dạo này thời tiết dở hơi cực kì luôn anh. Em bán hàng thời vụ mà cứ lúc nào nhập hàng về thì kiểu rì cũng mưa cả tuần cả tháng kk hông hỉu sao luôn. Nay ba đi lấy hàng nè anh cũng mưa to luôn. Mà mưa xong trời đẹp dữ luôn anh ạ. Trời trong mây hồng hồng cam cam cả một vùng trời. Đẹp quá giơ điện thoại ra chụp mà mải căn góc này lọ kia thí là mây tan mất tiêu. Hoá ra có những thứ chỉ đẹp trong một khoảng khắc sơ sẩy một chút hông nắm bắt là tan biến đi ngay. Rồi bữa nay đọc được một câu rất hay của Nguyễn ngọc tư đại ý là không biết là đẹp do sắp tàn hay vì sắp tàn lên mới thấy đẹp.
Tối nay cả nhà lại ngồi quây quần buôn chuyện lâu lắm mới đầy đủ để ngồi nói chuyện như này. Ấm cúng quá đi thui hhe.
Anh ngủ ngon nhớ!