Lại một ngày nữa sắp trôi qua, tối nay trời lộng gió mát cực. Không biết là do nay a mở toang hết cửa ra nên thấy thế, hay do trời thực sự mát như vậy nữa. Từ mai a quyết tâm dậy sớm học chứ k học tối như này nữa, vừa khó vào mà lại không có thời gian đi dạo, hàn huyên với mọi người nữa. A cũng nhớ mùi lúa chín, mùi của đất trời, thứ mà rất xa xỉ khi vẫn còn ở Hà Nội.
Thực sự không muốn xa quê nhưng a sẽ cố gắng xin việc gì đó có thể về quê được vào cuối tuần hihi. Cứ nói thế chứ rải CV mấy chỗ cũng chưa thấy bên nào phản hồi. Mấy nay thị trường khó khăn, nên các doanh nghiệp cũng ít tuyển thực tập lại, đã xác định tuyển thì phải thực sự chất lượng. Nên a cũng tính thử xem ở quê có chỗ nào phù hợp thì có thể a sẽ cân nhắc.
Vừa đi nhà thờ về sau gần 1 tháng không đi lễ nào luôn. Nói chắc e k hiểu những ai theo Công giáo mà nghỉ như vậy là bị tội trọng luôn đó. Nhìn mấy e nhỏ ngoan ngoãn, lễ phép lại còn ngủ gật trong giờ trông đáng yêu dã man luôn.
Ngày của em nay như thế nào, có vui vẻ, có tức giận, có nhiều điều thú vị không? Kể cho a nghe nhé. Giờ a phải xuống nhà giúp chị phơi quần áo đây ! Chờ thư từ em. Chúc em ngủ ngon .