Anh à! Cũng phải gần tháng rồi không nhắn cho anh. Dạo này lười quá anh ạ lười mệt mỏi lười than thở với anh luôn rồi. Không biết có phải cảm xúc trơ rồi hay thấy mớ cảm xúc của mình quá nhỏ bé với bao nhiêu áp lực ngoài kia của ba má.
Hôm trước em ra Hà Nội thăm mấy đứa bạn nhưng có vẻ ko đúng dịp lắm. Nhưng thật may mắn mấy đứa vẫn cố gắng sắp xếp công việc tụ tập nhân dịp e xuống chơi. Mặc dù chúng em ko nói chuyện nhiều lắm cơ bản phải tập trung ăn haha. Mâý nhỏ dìu dắt em đi ăn thịt nướng đầy một bụng thịt haha.
Trước đó e đã xuống thăm cô bạn nhỏ của em. Con bé thông báo chính thức với em là con bé sắp lấy chồng anh ạ.Lần này con bé nghiêm túc thiệt anh, nhỏ cũng nói chuyện với ba má rồi. Em và ba má con bé cũng rất ái ngại phần vì con bé còn quá trẻ và chưa đủ vững chải để bước vào hôn nhân. Mọi thứ ko hề đơn giản như con bé nghĩ mọi mối quan hệ và ngay cả người con bé chọn cảm giác như con bé chưa hiểu hết được họ. Em chỉ dám khuyên con bé trải nghiệm và tìm hiểu kĩ thêm một thời gian. Hiện tại mối quan hệ của con bé mới bắt đầu vẫn chưa có những mâu thuẫn xảy ra nhưng ko có con đường nào bằng phẳng cả khi xảy ra vấn đề cách giải quyết của cả hai mới thực sự quan trọng. Con bé còn quá non nớt để xử lí mọi chuyện. Nhưng một khi đã yêu thì người ta nhìn làm sao được anh nhỉ một người lý trí như em trước kia cũng đã lờ đi nhưng mọi thứ ko hợp của cả hai mà tiếp tục lừa dối mình đất thôi. Có lẽ đây cũng là một cuộc hành trình mà con bé phải đối mặt và vượt qua. Nhưng em ko muốn con bé bị tổn thương một chút nào hết, dù biết đó là điều tất yếu. Ai rồi cũng có cuộc sống và lựa chọn của riêng mình e ko thể dùng trải nghiệm cá nhân để áp đặt lên con bé được anh ha. Mong cho cô bạn nhỏ tìm được người phù hợp và xứng đáng anh ha.
Mấy nay tháng âm có hơi nhìu bất ổn anh hen. Có một số điều kì lạ và bất an nhưng e cũng ko biết giải thích sao nữa. Hàng hoá ế anh ạ haha. Ko hỉu sao khách hỏi rất nhìu nhưng hông mua gòi rõ mình để giá rõ hợp lí mà haha. Em nhập một đống hàng luôn sầu não kk. Công việc của ba thì bấp bênh quá thị trường cạnh tranh quá khốc liệt, ba má thì sức khoẻ kém e thì ko đủ sức và khả năng gánh vác đành phải chuyển hướng sang ngành nghề khác. Hai ba con mấy nay bàn bạc mãi nhưng ko biết làm gì luôn haha. Ba cũng đau đầu vì chuyện này lắm. Em thì sầu đời khi mỗi ngày ngủ dậy thấy đống hàng chất ngoài sân hông bán được kk. Gòi chả hỉu sao bị mất ngủ luôn a ợ ngủ ko sâu giấc rì luôn nửa đêm cứ tỉnh quài gòi ngày thì ngáp ngắn ngáp dài haha. Giờ thì còn hơn cả gấu trúc. Thêm quả đi dãi nắng da đen sì luôn. Hôm bữa má kêu dạo nỳ m đen vậy con gòi xấu quá xấu quá. Ủa dì dợ má ưi trước thì má chả chê đuy để con còn tân trang nhan sắc trước hôm đi HN má chê xấu cứu vãn hông nổi luôn.
À nay e về quê đi ăn cỗ là giỗ 50 ngày của bác em. Tính về thắp cho bác nén hương nho nhỏ thôi ko ngờ má ưi mn làm cỗ to quá trời. Em ngạc nhiên hỏi ba ủa con tưởng giỗ là làm mấy mâm anh em cho ấm cúng thui chứ to như này luôn hở ba. Ba mí ừm ừm ở đây phong tục như thế anh em họ hàng nhìu mà. Huhu nhìu quá ko nhớ nổi ai vào với ai luôn chào loạn xạ cả lên. Tự dưng thấy may ở chỗ má phong tục đơn giản ấm cúng chứ đông như này là e sợ à nghen. Lần này hông có đặc cách đi theo đuôi ba nữa. Ngồi mâm nữ hehe. Và với quả đầu tém thêm chiếc quần đùi áo phong nổi bần bật luôn. Cơ mà nổi vì các chụy em phụ nữ ai cũng mặc quần áo dài lịch sự. Tự đành an ủi bản thân ko sao mình nhìn giống con trai thế này chắc ko sao đâu các bác các chú các anh vẫn quần đùi áo phông mà. Cũng tại ba cơ mag quần dài dô mà kêu em về chơi thôi ăn bữa cơm đơn giản cứ mặc thoải mái đi. Gòi xong nghe lời ba @@. May là tâm bất biến giữa dòng đời nhiều biến mình phải tự tin lên thì người ngại ko phải là mình anh ha.
Xong quả ngáo đường kết hợp quả cận mà hông chịu đeo kiếng. Nay đường đnag làm anh trai chở em xuống nhà bác đi đường tắt. Lúc về hông nhớ đường lun má ưi e phóng xe lượn quanh một hồi. May gặp anh họ hỏi đi đâu đấy anh mí chỉ đường cho có mỗi con đường làng bé tẹo mà sao lắm ngõ dữ luôn hông biết quẹo bên nào. Gòi ngáo dữ luôn. Có vẻ như não càng ngày càng già anh ạ kk.
Chuyến đi còn nhiều tình huống ối gồi ôi lém anh mà mợt quá đi ngủ cho lại sức thoai. Mà kì lắm anh nhá, mấy bữa nay đau mỏi chân ghê. Mỗi bữa sáng ngủ dậy chân đau vs mỏi như cảm giác như chạy cả trăm cây số. Em mí trêu em trai chắc đêm qua ngủ hồn đi chơi xa quá sáng dậy mỏi nhừ cả chân luôn. Ợ éc ô éc tự dựng nói đến rén ngang. Anh ngủ ngon nhớ!