Anh à! Mấy nay trời mưa dữ mà cứ mưa là ế chỏng chơ haha. Hôm nay mùng 1 mở bát ố dề quá luôn. Sáng mở mắt thấy khách nhắn và báo giá trong mơ màng. Gồi chốt đơn xong mới chợt nhận ra omg báo giá nhầm. Ko biết ns vs khách sao luôn. Ra ba má la quá trời mùng 1 mở bát dị à con ơi. Gòi nay mùng 1 giao hàng cho khách bị hoãn hay sao ấy. Chắc mùng 1 khách kiêng xuất tiền chứ ko phải khách bom hàng đâu huhu. Cầu trời mong sao cho khách nhận hàng giùm e cái.
Mùng 1 ảm đạm anh ạ, mấy nay oải dữ luôn. Thiết nghĩ gòi vẫn phải làm sọp pe nếu hướng tới lâu dài mà thấy trỏng mấy group mn than thở quá. Cơ mà chưa thử chưa biết anh nhỉ. Phải bắt tay vô làm thôi. Dự là một tháng bận rộn đây.
May là chuyện trong gia đình cũng gọi là tạm ổn. Hehe mà nay thằng nhỏ nhà e thi vào lớp 10 anh nè. Ba má thì lo quá trời sợ hắn trượt mà chiều nay chữa xong đề toán cho hắn mà hú hồn chim én luôn haha. Nguy cơ trung bình trượt mai còn môn nữa ko biết thế nào. Chứ cả nhà bao nhiêu lần canh ko lành canh chẳng ngọt vì hắn rồi.
Dạo này có mấy vụ lừa đảo hack quyền điều khiển điện thoại mà thi thoảng e lướt tóp tóp bị đơ tự dưng cũng rén ngang anh ạ. Lại giảm hạn mức chuyển xiền xuống 1tr là quét mặt e rồi kk. Ba kêu gòi có méo xiền đâu mà sợ mất haha. Haha thi thoảng cũng có chút xíu xíu thoi lên mí sợ mất cái 1 trẹo đối với con là to lắm ròi ba.
Chờ khách rép khách mòn mỏi nhưng khách chả mua. Có lẽ là phải sửa lại vài khâu trong quy trình tư vấn của e ròii. Còn phải chỉnh lại cách làm vc sao cho đúng nữa. Mấy nay tự dưng hay bị tím thấy lo lo giờ này mà lên viện nằm thì ố dề phải biết. Anh ngủ ngon nhớ!