Anh à!
Bữa nay trung thu nè anh mà chưa kịp ngắm trăng nghe nói bão sắp về phía anh vẫn ổn chứ.
Em đã bắt đầu công việc mới hơn 1 tháng rồi anh nè. Em cũng đăng kí học thêm một lớp kế toán để phục vụ công việc. Huhu làm kế toán cũng sợ đi tù quá à anh kk. Thiệc sự mà nói thì em làm tổng hợp linh tinh, khó khăn ban đầu là có mỗi mình e thui anh à dị là tự học tự xây sếp tuy tốt tính nhưng cũng nóng tánh ghia anh ạ. Mấy lần bị sếp mắng xém tí khóc nhè lun, mà khóc là quê dễ sợ kk. Được một tgian hiểu tánh sếp vẫn sợ nhưng mà vẫn hay bật với cãi lắm ạ hehe.
Đã có rất nhiều chuyện xảy ra mà em không biết nên kể cho anh từ đâu nữa. May là cũng vượt qua rồi anh ạ. Thực ra vấn đề ko đc giải quyết mọi thứ vẫn vậy chỉ là e nghĩ thứ e có thể thấy đổi được là chính mình thui. nghĩ thoáng ra một chút, buông thả cho chính mình haha.
dạo này thu nhập sụt giảm lương 5 chẹo nhưng rất chill anh ạ. Cuối tuần đi cafe cùng bạn bè nè anh, mặc váy lên đồ này lọ dữ lắm hehe, gòi đi làm về đi bộ thể dục nè anh. Aiya cái cảm giác yêu bản thân mình thật là tuyệt haha.
giai đoạn đầu tái hoà nhập xã hội tuy hơi khó khăn xíu nhưng e cảm thấy rất ổn nè. thật may là luôn có những người bạn và gia đình đồng hành anh ạ!
cả ngày xoanh quanh công việc thui nè anh kk. cty gia đình nên là còn nhiều thứ cần cải thiện anh ạ. sếp cũng giúp đỡ gia đình, nên là dù có muốn đi chắc cũng phải chờ cty qua khó khăn và ổn định. huhu nhưng vẫn sợ sếp ạ tánh nóng hơn kem haha.
giờ e ms hiểu cảm giác ngày nghỉ nó quý giá dư lào. chỉ muốn ngủ thui ạ mà nhà ồn quá trời ồn. chiều chủ nhật nào cũng chạy sag ngoại oánh một giấc cho đã đời mà toàn bị sếp triệu tập gấp éc ô éc trùi ui có mỗi ngày nghỉ thui mà sếp ơi.
à nói mới nhớ e kể anh nghe vụ mấy ẻm chuột. chiện là 1 tuần rùi mắt e sắp thành sư phụ của gấu trúc rùi kk. đêm nào mấy ẻm chuột cũg lít nhít sột soạt chạy marathon trên trần nhà huhu. ko ngủ lổi luôn.e hết bật tiếng mèo kêu, bật đèn sáng soi đèn tìm mà ko hiểu sao cứ e xuống giường mấy ẻm lại im, vừa đặt lưng cái tròi ơi lại kêu nữa xì trét quá trời xì trét luôn anh, gòi bực mình quá e vs ba lôi hết tủ ngóc ngách ra một lượt cái nhà lanh chanh bành. Trụi ui má ưi ổ chuột con lùn anh mà ko thấy chuột mẹ đâu. thui thì cũng bế mấy ẻm đi chứ nữa chắc hôg sốg lổi vs mấy má chuột. các cụ biểu ghéc của nào trời trao của ấy cấm có sai đã sợ chuột rồi mà đời toàn bị chuột hành éc ô éc luôn.
anh tưởng câu chuyện kết thúc rồi ư khum ạ. đc vài tiếg thì ko biết chuột mẹ chuột con hay chuột cháu chắt chút chít rì kẻ đầu sỏ lại hoành hành. thiếu mỗi cái gọi thợ tháo cái trần ra thôi nữa. Sau này xây nhà quyết tâm là tường dày 50 phân cách âm bởi mọi tiếng động, à mà chuột nó chui dô trong nhà cơ mà anh nhỉ! Lí do giờ này e vẫn ở đây trong khi sáng mai 6h phải dậy đi làm nè anh. thiếu điều lạy các anh chuột tha e nữa trùi.
hôm ny xàm xí nhiều quá trời quá đất luôn anh kk. phải đi ngủ để mai bán mình cho tư bản thui anh. anh ngủ ngon nhớ.!

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
