Em yêu dấu đầu em to bằng quả dưa hấu !
Chỉ vì chút lười biếng mà tí nữa ko giữ lời hứa vs e nhỉ hihi, chính a còn thấy giận bản thân thì sao e k thấy thế đc đây.
Hôm nay a bắt đầu trở lại với việc học tập sau thời gian dài nghỉ ngơi rồi. A cố gắng bắt tay vào hoàn thành môn thi cuối cùng của mình, nhưng càng đọc càng k hiểu. Thế là a lại sử dụng quyền hỗ trợ từ người thân ChatGPT nên cũng đã hiểu hòm hòm yêu cầu rồi. Dự tính là trong tuần này sẽ hoàn thành để cuối tuần đi chơi cho thoải mái haha.
A cũng bắt đầu học lại tiếng Nhật r, nửa năm k động vào nên động lực nó bay mất tiêu đi đâu mất r. Thử nghĩ lấy e làm động lực nên tình hình cũng có khá lên đôi chút. Loay hoay tìm trên YouTube được vài nguồn r lưu vào chứ cũng chưa học ngay được, haiz…
Chiều nay sau khi ngủ dậy, a quét nhà cửa, tưới một vườn cây khô héo sau cả ngày dài đắm chìm dưới nụ cười của ông mặt trời haha. Nụ cười gì mà tàn độc quá, khiến nhiều người sợ quá đấy.
Người ta dự báo tối mất điện mà h vẫn chưa thấy gì cả, làm lúc tối cả nhà a vất vả dòng dây điện từ máy phát điện về, chuẩn bị cho đêm dài oi bức hehe.
E giờ này phải ngủ r, như a tin là ít ai ngủ luôn đâu nhỉ, a lúc trước cũng như thế thoi hihi. Ngày đầu tiên chắc mệt lắm nhưng a tin dần dần e sẽ tìm thấy những niềm vui len lỏi đâu đó quanh những đám mây dã dời kia thôi.
Chúc e ngủ ngon và có một ngày mới tràn đầy năng lượng nhé ! Love u thờ ri thau zừn hihi 🫠

Life style
/life-style
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất