Em à! Anh vừa mới đưa mẹ đi khám lưng về, mấy nay mẹ nói nó cứ đau âm ỉ, mẹ chẳng làm được gì ra hồn. Thương mẹ mà chả biết làm gì, a cứ cố gắng làm mẹ vui lên, mong mẹ cũng bớt đi phần nào hihi.  Phải đi xa mà bệnh viện lại đóng của mất rồi, cx k có thông tin gì của bác sĩ, hai mẹ lại phải công cốc quay về. May là thời tiết mát mẻ lên tâm trạng cũng đỡ hơn e ạ hihi. Trời từ hôm qua là cứ ngày nắng đêm lại mưa, trời lộng gió nên là dọc đường đi mọi người đi dạo đông lắm. Khung cảnh yên bình, vui vẻ làm anh quên hết cái náo nhiệt của Hà Nội mất rồi hihi.
Mai em phải bắt đầu một hành trình mới, anh đoán đêm nay em chắc cũng có một chút bồi hồi mà khó ngủ ngon được. Bắt đầu với một thứ mới lạ không khỏi khiến con người ta bỡ ngỡ em nhỉ haha. Bộ não luôn đặt cho chúng ta những cơ chế phòng thủ, a cx ko bt như thế là tốt hay xấu nữa hehe.
A cx thế, hôm qua mất điện đi ngủ nhờ nhà ông ngoại mà trằn trọc mãi không ngủ được. Đến lúc trời đổ mưa giông có điện a lại về ngủ ở nhà ngon lành luôn. Thế là a kiếm cớ khoe giằng nay trời mưa giông chúc e ngủ ngon luôn hehe.
Sáng nay, ngủ chưa tròn giấc mà mấy đứa e của a đã kéo a dậy bắt đưa bọn nó đi bơi r. Về quê chơi có mấy hôm mà báo quá!  Ko bt do qua mất ngủ hay tuổi gìà ập đến mà bơi được một lúc là a p xin đầu hàng, lên thay quần áo rồi ngồi lặng lẽ nhìn chúng nó vui đùa hihi. Mấy ông giặc nghịch đủ các trò lộn rồi trượt mà không có dấu hiệu của sự mệt mỏi hay chán nản cả. Nó làm anh nhớ đến hồi nhỏ của mình, cũng lâu lâu được bố mẹ dẫn đi chơi, k bao h đòi về mà luôn chơi đến khi ng ta đóng của thì thoi hihi. Lâu lâu mới được vui như thế thì tội gì e nhỉ haha.
Sau đó a dẫn tụi nó đi ăn giải đói. Định mua cho e cốc tào phớ mà k thực hiện được lời hứa. Cũng tại mấy ông giặc zời này nên đừng trách a nhé.
Ngày mai sẽ là một ngày đầy nắng với những cơn mưa giông nhưng nhờ đó mà tối thời tiết mát mẻ dễ yên giấc hơn e ha. Nhìn lại thì thấy cuộc đời mình cũng như thời tiết một ngày ấy e nhỉ! Sáng là ánh nắng rực rỡ, chiều là bão táp mưa giông, tối lại chìm vào bình yên trong những giấc ngủ. 
Em phải ngủ đủ giấc  để chuẩn bị cho một ngày nhập ngũ đầy mệt mỏi nhé. Không thể đi với một đôi mắt màu nâu gấu trúc đc e nhé haha.
 Chúc e ngủ ngon!