Anh à! Hôm trước em gọi cho chú ở trên viện nè chú mà bữa em kể anh em buồn vì cô mất chưa tròn 3 năm chú đi lấy vợ rồi ấy.
Sau khi nói chuyện với chú suy nghĩ của em có rất nhiều thay đổi. Thực ra chú đi lấy vợ như vậy cũng tốt hiện tại chú trông rất vui vẻ và hạnh phúc không còn uống nhiều rượu rồi lúc nào cũng buồn như xưa nữa, chú vẫn hay nhắc về cô lắm. Hồi xưa cô ốm vẫn hay kêu ốm vậy thì chú nuôi cô sao nổi biết đến bao giờ. Chú vẫn hay bảo cô đừng nói chú nuôi cô mà vợ chồng với nhau là chăm. Lúc cô khoẻ hai vợ chồng cùng làm cùng xây dựng không may thì cô ốm chú chăm sóc cô là đúng rồi mặc dù nhiều khi chú làm vẫn chưa tốt. Mà em thấy chú rất kiên nhẫn với cô luôn người bệnh nhiều lúc mệt mỏi hay cáu giận vô cớ lên trút giận lên người nhà mà có duy nhất lần chú to tiếng lại với cô nhưng rồi hai vợ chồng cũng làm hoà và thân thiết hơn xưa kiểu cả hai cùng cố gắng em rất ngưỡng mộ luôn. Ở thời điểm đó, chú đã làm rất tốt rồi. Chú cũng xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc cho tới sau này anh nhỉ. Ai rồi cũng phải tiến về phía trước, thực sự như này chắc cô cũng yên tâm. Yêu nhau đâu cứ phải nhất nhất quyết quyết bám víu vướng mắc vào nhau. Đôi khi hạnh phúc của người kia cũng là hạnh phúc của mình mà anh nhỉ! Mọi sự vẫn thế!
Anh ạ hôm nay có chút tâm trạng thực ra nay là sinh nhật cô bạn nhỏ của em một cô bạn khác, chúng em đã lâu không liên lạc. Em không biết tại sao mối quan hệ của chúng em lại dần trở nên xa cách như vậy nữa. Hồi bữa là giận dỗi con bé, giận con bé có chuyện gì buồn là tự giữ một mình xong khóc, rồi giận con bé lúc em ốm hông thấy con bé chủ động hỏi em, rồi giận con bé chưa bao giờ chủ động liên lạc. Ngồi nghĩ lại cũng thấy mình sai anh ạ, con bé buồn chắc không muốn phiền em vì lúc đó em ở xa quá cũng không thể làm gì được. Rồi đợt đó, con bé có nhắn vài câu mà em không có trả lời nên có khi con bé nghĩ em cần thời gian yên tĩnh. Rồi con bé không chủ động liên lạc em cũng không luôn. Bao nhiêu năm tháng bên nhau nhưng chính sự im lặng lại gần như đang xoá tan mối quan hệ này, tôi ko chủ động bạn cũng không. Thực sự tiếc nuối anh ạ, em nghĩ em và con bé cần một buổi nói chuyện với nhau để giải quyết những hiểu lầm với nhau thay vì để mối quan hệ của chúng em cứ dần phai như vậy.
Trưởng thành rồi mối quan hệ cũng sẽ dần ít đi bởi chúng ta bị chi phối bởi quá nhiều thứ anh ha. Người ta thường nói người lớn cô đơn là vậy ai rồi cũng có cuộc sống của riêng mình.
À mà anh nè cây lan tỏi của em nở hoa rồi anh ạ đẹp cực luôn đúng là ko uổng công chăm sóc luôn anh ạ. Hehe
Anh ngủ ngon nhớ!