Tin nhắn 02/04/2025
Anh à! Vậy là sắp đến ngày đi chơi rồi nè anh. Em lo lắng lắm quãng đường khá xa hehe lần đầu tiên e đi xa như thế một mình kk, cũng...
Anh à! Vậy là sắp đến ngày đi chơi rồi nè anh. Em lo lắng lắm quãng đường khá xa hehe lần đầu tiên e đi xa như thế một mình kk, cũng là lần đầu tiên đi xe giường nằm nữa mog là xe giường nằm chứ xa vậy mà ngồi gãy lưng mất haha.
E cứ phân vân mãi là đi thứ 5 hay thứ 6 con người mâu thuẫn nó thế đấy anh haha. Bữa là tánh đưa ngoại về hà nam thanh minh sửa sang lại mộ phần rồi ghé nam định cho gần mà ai dè ngoại đổi ý. Mọi người cũng dành sắp xếp tgian cho e rồi e lùi lịch sag thứ 6 về là khiến mn thất vọng lắm ồi giờ mà hủy kèo là mất uy tín quá. Rất may có ba ủng hộ e mí dám đi anh ạ kk chứ kiểu gì má cũng la quá trời quá đất mất thôi kk, ba đành ở lại chịu khổ giùm e dị haha nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ. Tánh là đi trc một ngày nghỉ ngơi đi chơi cho thoải mái, mà chắc mai làm đỡ má xíu việc còn lại rồi đi. Mấy bữa nay thời tiết thất thường má mợt e cũng mợt mà giờ e mà kêu mợt quá là khỏi đi luôn hehe. Cái thời tiết ẩm ương này thậc ko phù hợp với cái thân già nè mừ chứ ê ẩm hết cả ng luôn anh.
Mấy nay thời tiết chỗ anh thế nào có dở nắng dở mưa như đằng này không chứ e thậc sự ko ưa nổi cái thời tiết này. À em kể anh nghe hôm bữa e tánh đóng mấy thanh gỗ đổ đất trồng mấy bé rau hôm bữa em ươm ó. Mà ai dè hqua má xếp củi thấy một gia đình là bé na huhu sợ chớt khiếp. Má kêu bác hàng xóm qua thí là bác pick cả gia đình em nó về làm thịt rùi huhu. Nghĩ cũng tội mấy be na ghia mà cũng sợ em còn ko dám ra nhìn nữa. Nhưng từ hôm bữa nghĩ trồng rau chỗ đó thấy rén ngang nhà iem mùa hè là chỗ trú lí tưởng cho bé na. Huhu sợ quá mừ cứ mùa hè đến là đi đâu lấy cái gì cũg thấy rén mấy ẻm. Biếc là ẻm cũng sợ mình hai đứa sợ nhau nhưng mà cũng ghia anh ạ. Rồi riết biết trồng mấy bé rau đi đâu bây giờ ta.
Gòi em kể anh nghe câu chuyện cái máy của ba. Từ bữa tới giờ sửa là cũng hòm hòm đủ để hoạt động rồi á anh nhưng mà còn một phụ kiện đi kèm hỗ trợ ba làm từ tết chưa có xong lun anh. Rồi giờ mỗi khi bê cái gì nặng là em nhìn hắn vs cái nhìn ai oán haha. Gòi sửa dữ chưa ba kêu 10 bữa nửa tháng xong mà giờ 3 tháng rùi mới thành hình mà ko hoạt động đc. Hàng ngày chúng toi vẫn phải dùng sức ng trùi ui rồi hắn đứng đó sừng sững ko phụ chi huhu gòi ko biếc làm cái máy để làm chi nứa anh. Chắc nó đúng đó cười em quá kk chứ mỗi lần nhìn thấy cái máy là e nhìn nó ai oán lắm hahaa. Riết rồi nghĩ nhẽ mình đi học cơ khí về tự làm cho xong chứ chờ mấy chú thợ làm máy mà mòn con mắt luôn anh. Riết ròi mới thấy hồi xưa chăm chỉ học toán lý hơn tí giờ có phải đỡ khum anh ha. Giờ này đi học lại cấp 3 thì tốt anh ha. Mà đúng là học sinh vẫn là sướng nhất anh ha. Chỉ lo ăn ngủ dới học thui kkkk. Hông biếc sao bữa nay luyên thuyên vs anh nhiều quá phải đi ngủ thui. Anh ngủ ngon nhớ!

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
