Anh à! Cảm giác rất lâu rồi ko nhắn cho anh mà thật sự là lâu thiệt kk. Mấy bữa kêu nhắn cho anh mà nhiều chuyện muốn kể anh nghe quá chắc nhắn mỏi tay quá haha.
Bữa trc công việc vào guồng quá nên sức khoẻ của e gặp chút sự cố vậy là e đã dành một tuần để nghỉ ngơi cân bằng. Càng bán đc nhiều hàng thì cũng phát sinh thêm vấn đề rủi ro về bảo hành và đổi trả nữa nên cũng khiến e rất đau đầu. Có một điểm yếu ở sản phẩm của em mà e chưa tìm đc linh kiện thay thế.
Sau một tuần nghỉ ngơi thì khởi động lại có vẻ vất vả anh ạ. Đúng là vạn sự khởi đầu nan haha, hàng đi cũng chậm hơn, em thì ko thiêu thân như trc nữa có lẽ là biết đủ và hài lòng vs bản thân hơn. Mà chả hiểu sao mấy bữa nay do thời tiết hay do tánh khó ở phát tác nữa cái mỏ hỗn quá trời hỗn luôn kk. Ba vs má suốt ngày kêu khó tánh như ma sau này chắc cho e ra ở riêng một mình chứ chịu hông nổi r haha.
Nói là có nhiều chiện kể anh nghe mà tới giờ quên mất tiêu luôn ồi. À e kể anh nghe nè mấy nay mùa măng nên là e rủ rê má làm măng ớt bán mới tập tành tặng ng quen ăn thử thôi nhưng hy vọng mai sau có thể gây dựng một thương hiệu ổn ổn cho má. Cơ mà còn xa vời và còn khó khăn lắm. Hy vọng có thể để lại gì cho ba má.
Hôm bữa ngồi tánh vs ba về kế hoạch trả nợ. Mục tiêu kiếm xiền mỗi năm mà sầu ngag. Mí đầu đặt mục tiêu 3 năm thấy xa vời quá hơi bất khả thi nghe dị là đành dời sang mục tiêu 5 năm chứ hông nặng quá. Giờ mới thấy áp lực của ba lớn cỡ nào, dị mà ba chưa một lần than thở. Đúng là khổ ko mất đi nó chỉ chuyển từ ng này sang ng khác thoi kk. Hồi xưa ba hông bao giờ chia sẻ vs chúng em sợ chúng em lo lắng, nên là hồn nhiên vô tư lắm. Giờ trưởng thành hơn r muốn cùng ba gánh vác mới thấy trách nhiệm áp lực đến nhường nào. Ba má mình cứ như siêu nhân ý anh nhỉ!
Nay e lên ngân hàng có chút chuyện trùi ui ai cũng tưởng con trai nữa tròi má. Ròi cái app ko nhận mặt e lun. Cắt tóc thoi mà trùi. Ròi có đứa nhỏ chào e là chú cơ. Trời ơi trái tim tan vỡ thiệc sự luôn. Cái tóc nó muốn bẻ cong cả giới tính của em luôn gòi. Ròi em cũng thích dịu dàng dễ thương nữ tánh chứ bộ. Cơ mà ưu tiên kiếm xiền trc dị. Ròi sau này ổn định rùi sẽ nuôi tóc dài lại cho nữ tánh hen kk.
Dạo này ngồi uống nc chè nhiều vs ba thành nghiện nc chè luôn anh ạ. Éc ô éc, rồi mê trà đá, mê trà tắc. Cứ thắc mắc mãi sao trà tắc ngoài quán thơm ngon thế. Giờ thì e đã khám phá ra cách pha giống dị rồi. Dị là mấy bữa nay uống xuống cơ mà có lúc hơi đầy bụng nghen. Gòi từ hồi buôn bán bận tối mặt mũi thành ra bỏ bê mấy em hoa cỏ. Đậu biếc ra hoa dữ luôn mà ko kịp hái toàn để mấy ẻm khô trên cây rồi hái vô. Mấy bé hồng thì xơ xác xác xơ, mấy nay thưa thưa việc ba mới tranh thủ tưới tiêu cho mấy ẻm.
Còn nhìu chuyện muốn kể anh nghe lém mà mỏi tay quá trùi. Anh ngủ ngon nhớ, hehe!