Hồi mới làm "heal the world", mình hay hỏi các bạn câu "Bạn tin vào điều gì?" hay "Niềm tin của bạn là gì?". Sau này mình ít khi hỏi, vì mình thấy đa số mọi người chưa quan tâm lắm về khái niệm niềm tin, hoặc những người có niềm tin thì không cần tìm đến mình chăng?.
Tất nhiên cũng có những người có niềm tin, sống vui vẻ chẳng có vấn đề gì cũng đặt lịch hẹn mình để kể chuyện vui cho nhau nghe. Những lúc như vậy mình thấy ngại ngại :))
Mình nhận thức được niềm tin của bản thân từ rất sớm, sớm lắm, nói ra bạn không tin đâu. Tuy nhiên mình không hề thấy một dấu hiệu nào, và ngay cả bản thân mình cũng không có một hành động nào để hiện thực hóa niềm tin của mình cả. Mãi đến năm 35 tuổi thì niềm tin vẫn là một tồn tại rõ ràng nhưng mơ hồ trong tâm trí mình thôi.
Mình cũng đã làm nhiều việc, trải qua nhiều thứ, thất bại có, từ bỏ có, chán nản có, hưng phấn có .. nhưng niềm tin vẫn là một thứ không lẫn trong đám hỗn độn đó.Trong những thứ mình làm và không làm kia, dần dần cũng gom góp lại với nhau hình thành nên một con đường.

Cuộc đời chúng ta đều đang trôi, nếu một ngày ta bước lên con đường của mình, thì điều gì đúng với ta sẽ ở lại.

Mình mở "heal the world" vào ngày 22/6/2022, một ngày ngẫu nhiên và từ một cơn dâng trào cảm xúc, như mọi khi thôi. Lúc đó mình còn chẳng biết mình sẽ làm gì và có ai thật sự trả tiền để nói chuyện với mình hay không.
Khách hàng đầu tiên là những người đã quen biết, theo dõi và đọc bài của mình trong nhiều năm trước (những thứ mình làm cũng vì ngẫu hứng, chẳng nghĩ gì). Rồi cứ thế, trong một tháng liên tiếp, ngày nào cũng có một người đến nói chuyện và trả tiền cho mình.
Mấy năm trước mình hay viết thơ, trong đó có một câu là: "thử hỏi xin một triệu, mỉm cười và cảm ơn". Viết xong mình cũng chả biết tại sao lại bỏ thêm câu đó vô bài, hình như mình cũng viết về niềm tin hay gì đó. Khi nhận tiền từ những khách hàng đầu tiên của "heal the world", mình đã nhớ lại khoảnh khắc đó.
Hồi đầu về kể với cha mẹ mình, họ cũng ngạc nhiên lắm. Có điều mình đã làm quá nhiều thứ thất thường rồi, ông bà cũng không góp ý gì, chỉ có thái độ quan sát, lâu lâu lại hỏi "Hôm nay có ai đặt lịch tư vấn hông con?" Mấy tuần sau thì hỏi "Dạo này vẫn còn khách hả con?"
Khi bạn đặt chân lên con đường của riêng bạn, thì thứ đúng sẽ ở lại, và càng nhiều thứ đúng khác sẽ xuất hiện. Lúc mở "heal the world", dịch vụ chính là lắng nghe và tư vấn, ngoài ra có xem một ít thần số học và Tarot. Cũng cùng lúc đó, một người anh mà mình kết bạn đã lâu mở khóa học chiêm tinh. Thế là mình đăng ký học luôn.
Heal the world cứ thế hoạt động, về sau thì thưa hơn, mỗi tuần 3-4 khách. Mình cũng không dám nhận nhiều, mỗi ngày chỉ 1 người thôi vì ngại các năng lượng tiêu cực và thời gian cũng không cho phép. Vừa làm, vừa học, vừa nghiên cứu cải tiến chất lượng qua từng buổi trò chuyện.
Đến cuối năm 2022, mình học xong 1 học kỳ natal astrology (bản đồ sao chiêm tinh cá nhân), mình bắt đầu dùng chiêm tinh thay cho thần số học để giúp khách hàng hiểu rõ về bản thân. Rồi mình cũng được người anh dạy thêm một khóa về Tarot. Thế là mình mở hẳn dịch vụ xem tổng quan 2023 luôn.
Mùa Tết vừa rồi, trừ một ngày về quê, còn lại mỗi ngày (kể cả 30, mùng 1) mình đều nhận 3 ca khách, làm việc 10-12 tiếng một ngày. Ban đầu mọi người xem vì tò mò, với tâm thế xem chơi cho vui. Rồi những người đó bắt đầu giới thiệu cho anh chị em, bạn bè, bà con. Cả những người có vấn đề lẫn người đang an ổn.
Có điều rất hay là ít khi nào khách hẹn trước 2-3 hôm. Thường là tối hôm trước sẽ hẹn lịch hôm sau, rồi sáng hôm sau hẹn lịch trưa hôm đó. Sau tết đi làm lại mình vẫn nhận một ngày 2-3 người. Nhiều lúc cũng đuối, tranh thủ ngủ 1 tiếng giữa hai ca nhưng mỗi lần xong 1 ca mình đều thấy khỏe hơn nhiều, đặc biệt là với những bạn đang gặp rắc rối khó gỡ mà giúp được họ.
Cũng có lúc mình nói đơn giản: cuộc đời bạn quá tốt, bằng phẳng thoải mái, may mắn vui vẻ. Cứ vậy phát huy thôi. Với mấy ca đó thu tiền mình lại thấy mắc cười, ngại ngại :))
Nói chung cứ thu tiền là mình thấy ngại, tự nhiên nói chuyện xong trả tiền, ủa ngộ :)) hơn trăm lần rồi mà mình vẫn chưa tin luôn á. Tất nhiên nếu không thu tiền thì mình sẽ không có cơ hội tiếp xúc và lắng nghe, chia sẻ với nhiều người đến vậy, đặc biệt là các bạn nữ. Trả tiền xem bói sẽ dễ hơn tự nhiên đến tâm sự với một ông trung niên xa lạ (và đẹp trai haha).
Tóm lại "heal the world" giống như một niềm tin của mình trong mơ hồ đã được hiện thực hóa, và ngày càng rõ ràng hơn. Mình cũng vui vẻ đi cùng nó và sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai. Mình xin cảm ơn tất cả anh chị em đã tin tưởng ủng hộ và giới thiệu heal the world cho bạn bè.

Mình chỉ muốn nói rằng niềm tin có thật và nó là thứ giá trị nhất trong mỗi con người, chỉ cần giữ vững nó trong lòng, trân quý nó, rồi sẽ có lúc niềm tin được hiện thực hóa theo cách bạn không ngờ tới nhất.

Mong rằng mọi người đều sẽ có lúc thấy được ước mơ, niềm tin của mình thành sự thật.
* "Heal the world" là một dự án lắng nghe, tư vấn, chữa lành kết hợp Chiêm tinh và Tarot do mình thực hiện từ tháng 6/2022. Nếu bạn cần người lắng nghe hoặc tư vấn thì liên hệ FB mình nhé!
** Gần đây mình đang mở dịch vụ xem tổng quan 2023 bằng Tarot. Bạn nào quan tâm cũng ghé qua xem nha.