Không biết mọi người có từng trải qua cảm giác bản thân không có điều gì muốn làm hay không. Bản thân mình chính là người như vậy. Có cũng ổn không có cũng chẳng sao, đỗ cũng được không đỗ thì mình chọn ngành khác. Mình chả thực sự buồn vì điều gì cả. Mình đã luôn sống với một tâm trạng lặng thinh như thế suốt rất nhiều năm. Mình luôn ghét những người không có sự nhất quán mà chỉ biết làm theo mong muốn của người khác nhưng chính mình lại như vậy. Mình không lựa chọn - mình sống theo những gì được sắp đặt, những thứ được sinh ra để mình làm chính vì vậy mà đến giờ mình vẫn chưa xác định được phương hướng của bản thân. Mình đã muốn tâm sự điều này từ rất lâu nhưng đến hôm nay cảm xúc mới thực sự đúng để mình viết ra những dòng này. Mình đã luôn nghĩ bản thân mình trưởng thành hơn nhiều so với những bạn cùng tuổi mà mình quen biết nhưng đứng trước ngưỡng cửa 18 này mình lại cảm thấy bản thân chẳng có chút trưởng thành nào cả. Mình biết trên con đường bước tới thành công luôn có rất nhiều con ngách để mọi người có thể từ mọi nơi dù sang dù nghèo đều có thể bước tới nhưng tại sao mình vẫn chưa tìm thấy con đường đó nhỉ. Mình thực sự đang rất cần tìm thấy chấm đầu trên con đường của mình....