chàng trai trên tàu điện chăng ??
   Không biết kể từ ngày bố anh mất, bây giờ anh đã ra sao? Samuel ạ! Em phải nói thật, lần đầu khi nhìn thấy anh trong Produce 101 em đã có chút tò mò về anh rồi. Lúc ấy em mới chỉ tò mò về anh thôi, với đôi mắt sâu và long lanh đó, em nghĩ không biết anh có phải con lai không đây? Và hoá ra anh chính là con lai, có lẽ do em có thể phân biệt được đâu là con lai nên nhìn sơ qua thôi em cũng biết. Nhưng phải nói thật là lúc đó em chưa có tình cảm gì với anh đâu. Em chỉ ở mức độ tò mò thôi, nhưng cũng công nhận rằng anh là người đặc biệt đến nỗi trong cả biển người thí sinh tham dự em lại chỉ thấy anh nổi bật. Nhưng em cũng chỉ xem chương trình đó vài lần nên phải nói thật lòng rằng có lẽ em đã quên bẵng đi anh một thời gian. Rồi cho đến khi anh debut, em thấy trên TV họ phát MV Sixteen của anh, em thấy một giọng hát tươi trẻ và mới mẻ, nhưng em lúc đấy cứ kiểu dễ dao động, không thể thích ai được lâu dài, nên khi nhìn thấy anh trong MV đó thì em cũng chỉ cảm nắng một chút rồi lại thôi. Mãi cho tới khi năm tháng trôi dần và em biết tới bộ phim "Cuốn sổ phục thù", thì em mới chính thức hiểu rõ về anh hơn và dần thích anh hơn. Em biết lúc đấy em dễ dao động lắm, mới học cấp hai thôi nên tính tình trẻ con không dễ mà dài lâu yêu thích một chuyện gì. Thế nên cũng có một khoảnh khắc nào đó em quên mất anh, thật sự...cho em xin lỗi nhé ! Sau khi lên cấp ba, em giờ đã trưởng thành hơn, sau chuyện bố của anh mất, em thật sự không thể tin nổi, hẳn anh cũng rất shock và đau lòng, vì khoảng thời gian ở bên cạnh người bố thân thương đó với anh quá ngắn ngủi và ít ỏi. Em thực sự thấy mình quá nhỏ bé, chính lúc đó, em đã quyết định sẽ làm fan trung thành và dài lâu, em bây giờ đã không còn dễ dàng bị dao động nữa, tính đến nay em đã làm fan của anh được 1 năm rồi, khi mà đã thích ai thì em chỉ ưng mỗi người đó mà thôi. Nhưng thiết nghĩ, phận làm fan cũng chẳng thể giúp được gì trong những lúc anh gặp khó khăn thế này, chỉ chờ mỗi khi anh update, sẽ lại vào comment an ủi anh mà thôi! Cuối cùng thì Garnet như chúng em cũng chỉ có thể cố gắng dành thật nhiều tình cảm và ủng hộ anh tiếp tục gắn bó với ước mơ của mình thôi! Vì vậy, dù ở đâu thì em cũng mong anh thật hạnh phúc, em hy vọng sẽ có một ngày nào đó...dù không biết là ngày nào...em mong em sẽ được gặp anh. Em biết em có viết thế viết nữa chắc anh cũng không đọc được, cùng lắm cũng chỉ có những bạn fan Việt đọc mà thôi. Bức tâm tư này có lẽ không thể nào gửi đến anh, nhưng dù gì đi nữa em chúc anh luôn gặp may mắn, em sẽ mãi là fan của anh.
Em yêu anh ! Kim Samuel !