TUỔI NỔI LOẠN-THỜI ĐIỂM RẼ LỐI TƯ TƯỞNG
Xin chào mọi người, mình là Khang đây. Như các bạn đã và đang thấy đây là hình ảnh của mình năm lớp 7, thời điểm nổi loạn của mình. Để dễ dàng chia sẻ, mình sẽ sử dụng chính hình ảnh và câu chuyện của bản thân. Năm nay mình 16 tuổi, và ắt hẵn sẽ có rất nhiều bạn và anh chị trước khi đọc bài viết này sẽ có suy nghĩ là " thằng này là ai, có đủ tư cách không?" Câu trả lời ở đây chắc chắn là KHÔNG. Mình chẳng phải là nhà tâm lí học, hay gì; hôm nay mình ở đây để chia sẻ chính kinh nghiệm của bản thân và những bài học rút ra được từ chính giai đoạn nổi loạn của mình. Trước khi bắt đầu, thì tuổi nổi loạn là một khái niệm về tâm lý học chỉ về một giai đoạn nhất định trong độ tuổi con người, khi đang phát triển để trưởng thành, mà thường hay bộc lộ cái tôi. Và mình nói về giai đoạn hoặc tuổi nổi loạn của mình.
Năm ấy mình lớp 7 12 tuổi, một độ tuổi khá sớm để diễn ra ''nổi loạn'' nhỉ, nhưng thật sự nó là vậy đấy. Mình đã thay đổi tâm tính, trở chứng và xảy ra những thay đổi trong suy nghĩ. Đầu tiên phải nói đến tình cảm, trong suy nghĩ của mình bắt đầu xuất hiện những niềm tin vào mối quan hệ nam nữ, bắt đầu nảy sinh tình cảm và có những suy nghĩ về tình dục nhiều hơn. Mặt khác, mình đã bắt đầu sử dụng bia, rượu vì lúc ấy chỉ nghĩ là nó thật ngầu và chứng tỏ mình là đàn ông. Thường xuyên tụ tập bạn bè để ăn chơi và những cuộc vui cứ thế tiếp tục trong một khoảng thời gian dài. Còn nữa, mình đã bắt đầu ăn mặc nổi loạn, cố tỏ ra là có đủ thứ, đua đòi, đắm chìm trong những mong muốn vật chất, và điều đó vẫn cứ tiếp diễn cho 1 thời gian dài. Mình luôn luôn nghe nhạc buồn vì lúc ấy mình nghĩ là mình thật đáng thương, trong tình yêu, trong cuộc đời này. Và như các bạn đã biết, năm ấy mình còn cố gây sự với các anh chị chỉ để chứng tỏ mình chả ngán và sợ ai, em xin lỗi. Nhưng có một suy nghĩ cực kì cực kì nguy hiểm đã xảy ra trong đầu mình lúc ấy, mình đã thực sự muốn tự tử chỉ vì những áp lực đến từ gia đình, và thật may mắn là mình đã không làm thế. Và thế, đó là câu chuyện của mình trong thời kì '' nổi loạn''.
Cảm ơn các bạn đã đọc tới dòng này, tiếp theo là những kinh nghiệm và cách của mình để vượt qua và ở đây viết cho các bạn những dòng này nhé. Mình sẽ liệt kê 3 cách để các bạn đang trong giai đoạn này có thể tham khảo:
1. Đọc sách
Như các bạn đã biết lịch sử loài người đã trải qua rất rất nhiều năm và một thời gian dài, và ở đấy, rất nhiều người ta đã để lại đấy rất nhiều kiến thức và kinh nghiệp của họ. Chúng ta hãy '' đứng trên vai người khổng lồ'' và tận dụng những di sản ấy. Sẽ có rất nhiều đầu sách hay cho các bạn, nếu quan tâm thì nhắn tin cho mình để tìm hiểu thêm nhé.
2. Dừng lại
Vốn dĩ con người ta đang sống rất vội vã trong thời đại ngày nay. Nhưng để hiểu hơn về chính con người của ta thì mình nghĩ các bạn trong độ tuổi này nên '' dừng lại'' hay được nói là sống chậm lại. Các bạn có thể dùng 5-10 phút mỗi ngày để nhìn lại bản thân mình, giá trị, và những việc mình đã và đang làm liệu chúng có ý nghĩa gì không?
3. Chia sẻ và tâm sự
Đây ắt hẵn sẽ rất khó với các bạn bởi ba mẹ chúng ta luôn luôn bận bịu bởi áp lực cuộc sống, và trách nhiệm của họ. Nhưng dù bận bịu đến mấy, xin các bạn hay gọi ba hoặc mẹ, người mà luôn luôn lắng nghe và bên cạnh các bạn. Rồi hãy chia sẻ cho họ những câu chuyện và niềm vui trong ngày của các bạn. Cách này sẽ giúp các bạn hiểu được giá trị lẫn các bạn có thể nâng tình cảm và sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.
Và đó là 3 cách mình rút ra được từ kinh nghiệm của bản thân. Thật sự cảm ơn các bạn hạ '' cái tôi '' để đọc tới dòng này của những tâm sự của một đứa 16 tuổi ạ.
Hãy cùng nhau phát triển đúng cách và vượt qua giai đoạn ''nổi loạn'' này nhé.
Bài viết trên là câu chuyện và quan điểm dựa trên hệ quy chiếu của mình. Nếu còn cách nào thì các bạn hãy cùng nhau chia sẻ để giúp đỡ các bạn trong giai đoạn này phát triển một cách phù hợp nhé.
Xin cảm ơn và mình là Khang, bài chia sẻ đầu tiên