Tiêu diệt cái ác là con đường duy nhất ??
Khi cái tốt bị lãng quên: Điều chúng ta muốn và hành động trái ngược nhau như thế nào ?
1. Chúng ta thấy xã hội đầy rẫy điều tiêu cực ?
Có phải chăng do pháp luật chưa nghiêm minh, tôi từng nghĩ như vậy. Khi điều tồi tệ xảy ra với tôi và thấy những người gây điều đau khổ cho những người khác có vẻ vẫn sống một cuộc đời thảnh thơi và không bị trừng phạt. Tôi lại mơ mộng bản thân có siêu sức mạnh hay một quyền lực nào đó để trừng phạt tất cả cái ác trên thế giới. Tôi nghĩ có rất nhiều người có cùng cảm giác này, bởi vì thời điểm hiện tại, chúng ta có thể thấy những bộ phim phản anh hùng như: deadpool, the punisher, Michael Corleone, rất được lòng thị hiếu của người xem.
Tôi nghĩ chúng ta cảm nhận như vậy bởi vì cái xấu thường ồn ào. Báo đài thích đưa những tin tức giật gân để thoả mãn nhu cầu thị hiếu của người xem: chiến tranh, ngoại tình, trộm cướp, đấu tố online, khoe của... Còn những tin tức lan toả điều tốt đẹp lại bị flop thê thảm. Điều này là bình thường vì bản thân con người được lập trình để giảm thiểu rủi ro, con người có thiên hướng chú ý hơn đến những nguy hiểm, giật gân để bảo vệ bản thân.
Nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận là tình trạng cái xấu ngày càng phát triển quá nhanh và mạnh, lấn át đi những điều tốt đẹp thường ngày. Có lẽ vì đa số chúng ta bàng quan. Chúng ta im lặng trước những vấn đề đạo đức, để rồi cái xấu được mạng xã hội khuếch đại, lan truyền nhanh hơn bao giờ hết.
2. Chúng ta có thể làm gì ?
Tôi vẫn tin rằng "cái thiện sẽ chiến thắng cái ác", nhưng tôi vẫn sẽ không bỏ qua thực tế rằng, để chiến thắng thì cần có điều kiện đó là cái ác không được quá áp đảo cái thiện.
Để được như vậy thì tôi nghĩ có hai hướng để giải quyết:
1. Cách ly, hạn chế sự phát triển của cái ác: đây là lí do tồn tại pháp luật. Từ thuở xa xưa chúng ta phát triển những điều luật nhằm răn đe, trừng phạt những người đã và muốn phạm tội. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên chấp nhận rằng cái xấu sẽ luôn đi trước pháp luật và pháp luật cần thời gian để thích ứng với những thay đổi.
2. Khuyến khích, ủng hộ điều tốt: điều này tôi cảm nhận là ít được nhắc tới, hoặc nếu được nhắc tới thì mọi người xem nó như là một điều không bắt buộc, không có nghĩa vụ phải làm.
Có một câu truyện ngụ ngôn khá hay của người Cherokee mà tôi nghe được trên youtube:
Có một ông lão người Cherokee ngồi bên đống lửa, kể chuyện cho cậu cháu trai. Đôi mắt ông lấp lánh dưới ánh trăng, giọng trầm ấm vang lên: "Trong lòng mỗi người, cháu ạ, luôn có hai con sói chiến đấu. Một con sói đen, hung dữ, mang trong mình sự giận dữ, ghen tị, ích kỷ và mọi điều xấu xa. Con sói trắng, ngược lại, dịu dàng và mạnh mẽ, đại diện cho lòng tốt, sự sẻ chia và tình yêu thương. Hai con sói ấy không bao giờ ngừng tranh đấu." Cậu bé ngước nhìn ông, tò mò hỏi: "Vậy cuối cùng, con sói nào sẽ thắng hả ông?" Ông lão mỉm cười, đặt tay lên vai cháu: "Con sói mà cháu cho ăn." Câu chuyện ấy, dù giản dị, đã theo tôi suốt nhiều năm. Nó khiến tôi tự hỏi: Trong xã hội hôm nay, chúng ta đang "cho ăn" con sói nào?

Chúng ta thường chờ đến khi mọi thứ trở nên tồi tệ mới bắt đầu lên tiếng hay hành động. Nhưng lúc đó, liệu có kịp không? Mất bò mới lo làm chuồng, có nhiều thứ có thể được ngăn chặn chỉ bằng cách động viên, một lời an ủi, một lời hỏi thăm đến một người khác. Hãy nuôi dưỡng con sói trắng trong cá nhân bạn và những người xung quanh, vì một ngày nào đó chắc chắn cả tôi và bạn đều cần đến nó.
3. Những nghịch lý trong cuộc sống hàng ngày
Chúng ta thường có xu hướng muốn giúp đỡ hoặc khuyến khích những người, những việc vốn dĩ đã tốt. Nhưng lại thờ ơ, khinh thường những người yếu thế hơn bản thân, từ đó tạo một vòng xoáy đi xuống về mặt đạo đức.
Hãy nhìn vào ví dụ những điều nhỏ nhặt xung quanh ta, nơi mà việc khuyến khích cái tốt bị lãng quên:
Trong tình yêu: Một người bạn đời ăn mặc xinh đẹp, tự tin, nhưng thay vì khen ngợi, người kia lại ghen tuông hoặc khó chịu. Họ vô tình đẩy đối phương trở nên tự ti, ăn mặc luộm thuộm hơn, để rồi sau đó lại than thở: “Sao em/anh không còn như xưa?” Chính thái độ tiêu cực của chúng ta đôi khi là nguyên nhân tạo ra sự thay đổi không mong muốn.
Trong gia đình: Cha mẹ muốn con cái hiểu chuyện, nhưng thay vì trò chuyện, khuyến khích con làm điều đúng, nhiều người chỉ chăm chăm dạy dỗ bằng những bài giảng dài dòng. Kết quả? Con trẻ cảm thấy bị áp lực thay vì được truyền cảm hứng.
Trong xã hội: Những người lớn tuổi, giàu kinh nghiệm thường giữ im lặng, không chia sẻ hay dẫn dắt thế hệ trẻ. Họ để mặc những người trẻ tự mò mẫm, mắc sai lầm, thay vì chủ động hướng dẫn và sau đó thì sau, những lời trách móc, than phiền.
Kết luận
Thế giới sẽ không tự nhiên trở nên tốt đẹp hơn nếu chúng ta chỉ ngồi chờ luật pháp xử lý cái xấu. Mỗi người trong chúng ta đều có thể góp phần thay đổi, bằng cách khuyến khích những điều tốt đẹp và hành động ngay từ hôm nay.
Hãy mạnh dạn lên tiếng khi gặp những điều không tốt xảy ra, hãy dành cho nhau những thời nói chân thành đến những người đang cần sự giúp đỡ. Hãy cố gắng mang lại giá trị tích cực, hoặc ít nhất đừng mang lại những tiêu cực cho người khác.
If you can’t say something nice, don’t say anything at all

Góc nhìn thời sự
/goc-nhin-thoi-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

