Tiêu đề bài viết
08.08.2020 Sáng nay mưa đã tạnh rơi Nắng bừng buổi sáng khung trời xanh xanh Xe đạp tản đạp loanh quanh Ngắm nhìn chiếc lá mơ màng...
08.08.2020
Sáng nay mưa đã tạnh rơi
Nắng bừng buổi sáng khung trời xanh xanh
Xe đạp tản đạp loanh quanh
Ngắm nhìn chiếc lá mơ màng trong trong
Trong bể cá lượn tung tăng
Trên trời chim sải trọn giành không trung
Đời ta vẫn còn mông lung
Mưa đi vỡ nát đi cùng hôm qua
Ta đã làm gì đời ta
Mười năm sau nữa chỉ già thôi sao,
Đã tắt mộng tưởng khát khao
Hay còn vẫn thế lao xao bên ngoài ?
Baek Ji

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất