Lực lượng không quân Israel đã ném bom một mục tiêu quân sự được cho là căn cứ quân sự của Iran bên ngoài Damascus, Syria vào ngày 2 tháng 12 năm 2017. Vụ tấn công này đã được báo cáo bởi phương tiện truyền thông Ả rập. Một kho vũ khí bị phá hủy trong cuộc tấn công, theo Cơ quan Quan sát về Nhân quyền ở Syria có trụ sở tại London cho biết.
Iran là một đồng minh vững chắc của Tổng thống Syria ông Bashar al-Assad và cung cấp cho ông sự hỗ trợ quân sự và tài chính trong suốt cuộc nội chiến kéo dài của Syria.
Phương tiện truyền thông Ả Rập báo cáo mục tiêu là một căn cứ quân sự của Iran 9 dặm về phía nam của Damascus và chỉ cách có 30 dặm từ biên giới của Israel được tiết lộ bởi BBC ba tuần trước. Đây là lần đầu tiên các báo cáo đã làm rõ nét việc Iran thiết lập một căn cứ thường trú tại Syria.
Theo tờ The Times of Israel, "Vào lúc nửa đêm [22 : 30 GMT Thứ sáu ngày 01/12/2017], quân đội của Israel đã bắn nhiều tên lửa đất - đối - đất tại một địa điểm quân sự ở tỉnh Damascus".
Một tài khoản trên ứng dụng nhắn tin Telegram kết nối với Lực lượng Phòng vệ Cách mạng Iran (the Iranian Revolutionary Guards Corps) đã báo cáo rằng 12 người Iran đã thiệt mạng trong cuộc tấn công, theo kênh truyền hình Al-Mustaqbal của Lebanon và mạng lưới Al-Arabiya thuộc sở hữu của Saudi.
Israel đã nhiều lần cảnh báo rằng họ sẽ không cho phép Iran phát triển sự hiện diện quân sự ở Syria. Các nhà lãnh đạo Iran từ lâu đã đe doạ "tẩy sạch Israel khỏi bản đồ" (wipe Israel off the map). Vào tháng 6 năm 2017, người biểu tình thiết lập một đồng hồ đếm ngược cho sự hủy diệt của Israel ở trung tâm thủ đô Tehran.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc trong một thông cáo trên truyền hình vào ngày 30 tháng 11 năm 2017, trước khi xảy ra vụ tấn công.
"Tôi xin nhắc lại chính sách của Israel: Chúng tôi sẽ không cho phép một chế độ địa ngục có khuynh hướng hủy diệt nhà nước Do thái để thu mua vũ khí hạt nhân" – Netanyahu cho biết. "Chúng tôi sẽ không cho phép chế độ này cố thủ quân sự ở Syria, khi họ muốn làm vì mục đích rõ ràng là xóa bỏ nhà nước của chúng tôi".
"Let me reiterate Israel's policy: We will not allow a regime hell-bent on the annihilation of the Jewish state to acquire nuclear weapons," Netanyahu said. "We will not allow that regime to entrench itself militarily in Syria, as it seeks to do, for the express purpose of eradicating our state."
Netanyahu được cho là đã chuyển cảnh báo tới Assad thông qua một bên thứ ba chỉ vài ngày trước rằng Syria sẽ bị nhắm là mục tiêu nếu họ cho phép Iran phát triển sự hiện diện quân sự thường trực tại Syria.
Với tất cả các sự kiện diễn ra ở Syria ngay bây giờ, nhiều người đang hỏi, "Kinh Thánh có thể nói gì về Syria và thời điểm tận cùng (the end times)?
Chương 17 trong sách tiên trị Isaia đã vẽ lên một bức tranh rất rõ ràng. Trong đó, thành phố Damascus là một đống đổ nát. Kinh Thánh nói rằng nó sẽ biến mất khỏi mặt đất và trở thành một đống đổ nát (Êsai 17: 1).
Tuyên ngôn trên Ðama. Này Ðama bị loại khỏi hàng các thành, nó sẽ là phế tích điêu tàn.
[Chương 17 : 1 Isaia]
Đồng thời, phần lớn của miền bắc Israel cũng sẽ bị phá hủy (Êsai 17: 3). Bây giờ, trước khi bạn nói lời tiên tri này đã được ứng nghiệm trong thời gian Cựu Ước, bạn hãy ghi nhớ điều này ... Đoạn văn này nói Damascus sẽ không còn là một thành phố nữa (Êsai 17: 1).
Nó sẽ bị hủy diệt hoàn toàn và trọn vẹn. Tuy nhiên, Damascus hiện là một trong những thành phố lâu đời nhất liên tục có người sinh sống được ghi chép lại. Lịch sử của nó đã được hơn 5.000 năm. Lúc thành phố này được 2.600 năm tuổi, sách của tiên tri Isaiah ghi chép về sự sụp đổ của Damascus! Lời tiên tri này hiện vẫn chưa được hoàn thành.
Theo diễn biến như lời tiên tri, sau diễn biến tại Damascus và Israel, con người hướng về Đấng Thánh của Israel và không còn trông chờ vào những ngẫu tượng mình làm ra nữa:
“Trong ngày ấy, con người sẽ trông lên Ðấng tác thành ra nó, mắt nó sẽ quay nhìn Ðấng Thánh của Israel. Nó sẽ không còn trông lên các tế đàn chính tay nó làm ra, và điều ngón tay nó tác thành, nó sẽ không nhìn lên nữa, những nêu thờ và hương án.”
[Chương 17 : 7,8 Isaia]
Nguyên văn chương 17 : 1 - 14 của sách tiên tri Isaia như sau:
ÁN TRÊN ĐAMA VÀ ISRAEL
Tuyên ngôn trên Ðama. Này Ðama bị loại khỏi hàng các thành,
nó sẽ là phế tích điêu tàn.
Các thành thuộc Aroer, bỏ hoang, dành cho bầy thú,
thú nằm nghỉ không người quấy rối.
Phòng thủ sẽ biến khỏi Ephraim, và vương quyền khỏi Ðama,
và số sót Aram sẽ được vinh như cái vinh của con cái Israel.
Sấm của Yavê các cơ binh.
Sẽ xảy ra là trong ngày ấy, vinh của Yacob sẽ xẹp,
xác phì nộn của nó xọm lại.
Sẽ như khi thợ gặt thu về lúa chín, và giương cánh tay cắt gié:
Sẽ như khi người ta mót lúa trong cánh đồng Ephraim.
Như khi người ta đã chọc rụng trái trám. Ít quả sót lại trên cây,
vài ba quả chín muồi lơ thơ nơi đầu cành,
bốn năm quả trên nhánh cây sai quả.
Sấm của Yavê, Thiên Chúa của Israel.
Trong ngày ấy, con người sẽ trông lên Ðấng tác thành ra nó, mắt nó sẽ quay nhìn Ðấng Thánh của Israel. Nó sẽ không còn trông lên các tế đàn chính tay nó làm ra, và điều ngón tay nó tác thành, nó sẽ không nhìn lên nữa, những nêu thờ và hương án.
Trong ngày ấy, sẽ bị bỏ hoang các thành nó trú ẩn,
như rừng rậm chồi cây đã bị bỏ hoang
trước mặt con cái Israel: Thật cảnh hoang tàn.
Bởi ngươi đã quên Thiên Chúa tế độ của ngươi,
Tảng đá, nơi ngươi trú ẩn, ngươi đã không nhớ đến,

bởi thế ngươi trồng khu vườn khả ái, và ương chồi của khách lạ.
Ngày ngươi trồng, ngươi làm nảy mộng,
và sáng đến, cây ngươi ương đã nảy hoa;
nhưng mùa gặt sẩy mất vào ngày điêu linh
nỗi đớn đau vô phương điều trị.
Than ôi! Tiếng gầm thét của những dân đông đảo,
như tiếng biển cả gầm vang! Tiếng ào ào của trăm họ,
như tiếng ào ào của làn nước oai phong!
Trăm họ ào ào như làn nước bao la ào ào.
Nhưng Ngài quát mắng, và chúng đào tẩu chạy xa,
bị đuổi bay đi như cọng rơm núi cao trước gió,
như đám bụi lốc trước bão táp.

Vào buổi chiều thì này kinh hoàng, trời chưa sáng tỏ,
nó không còn nữa. Ðó là phần của những kẻ bóc lột chúng ta,
và là số phận của những người cướp giựt chúng ta.
Các sự kiện hiện tại ở Syria cũng đang thiết lập giai đoạn cho Cuộc chiến tranh Gốc của Ma-gốc (Gog of Magog). Hơn 2.600 năm trước, tiên tri Ezekiel cảnh báo về tương lai khi một liên minh rộng lớn các quốc gia sẽ tấn công Israel.
Ezekiel xác định các quốc gia này là "Ma-gốc, Gốc, Me-séc, Tu-van, Ba Tư, Cút, Pút, Gô-me và Bết Tô-gác-ma" (Ezekiel 38: 1 - 6). Những quốc gia này sau đó được gọi là liên minh Gốc của Ma-gốc.
Có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng : Hỡi con người, hãy quay mặt về phía Gốc, phía đất của Ma-gốc là thủ lãnh tối cao của Me-séc và Tu-van, và hãy tuyên sấm hạch tội nó. Ngươi hãy nói : ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán như sau : Này, Ta hạch tội ngươi, hỡi Gốc, thủ lãnh tối cao của Me-séc và Tu-van. Ta sẽ bắt ngươi quay trở lại ; Ta sẽ tra hàm thiếc vào hàm ngươi và sẽ cho ngươi xuất trận cùng với toàn thể quân đội của ngươi, ngựa tải và ngựa chiến, tất cả đều được trang bị đầy đủ thành một đoàn quân đông đảo, tất cả đều mang khiên thuẫn và sử dụng gươm thành thạo. Ba-tư, Cút và Pút cùng đi với chúng, ai nấy đều mang khiên và đội mũ chiến. Gô-me và tất cả các đoàn quân của nó, Bết Tô-gác-ma ở mạn cực bắc và tất cả các đoàn quân của nó : một đoàn gồm nhiều dân cùng đi với ngươi. Hãy sẵn sàng, ngươi cùng với tất cả đoàn quân của ngươi và những người được quy tụ chung quanh ngươi ; hãy ở trong tư thế sẵn sàng, hãy chuẩn bị để phục vụ chúng.
Sau nhiều ngày, ngươi sẽ nhận được lệnh. Sau nhiều năm, ngươi sẽ tiến đến xứ có những dân cư đã thoát nạn sau cảnh gươm đao và đã từ nhiều nước được quy tụ về núi đồi Ít-ra-en, nơi trước kia vẫn là chốn điêu tàn. Từ khi được đưa ra khỏi các nước đó, hết thảy chúng đều sống trong cảnh yên hàn. Ngươi sẽ tiến lên, sẽ tràn vào như vũ bão ; ngươi sẽ như đám mây che phủ đất ấy, chính ngươi và toàn thể quân lực của ngươi cùng nhiều dân nước đi với ngươi.
Ezekiel 38: 1 - 9
Bây giờ, ngoại trừ Ba Tư và Cút, thực tế hầu hết mọi người chưa bao giờ nghe nói về những quốc gia này.
Nhưng hãy nhớ rằng Ezekiel đã dùng tên của những quốc gia này như chúng được biết trong thời đại của ông. Mỗi quốc gia này là một quốc gia đã được xác định rõ ràng trong ngày hôm nay. Vì vậy, chúng là những quốc gia nào trong thời gian và thời đại của chúng ta?
Dưới đây là danh sách. Tên gọi ở Cựu Ước được liệt kê đầu tiên, theo sau là tên tương ứng ở hiện tại:
Gốc (Rosh) = Nga
Ma-gốc (Magog) = Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Afghanistan
Ba Tư (Persia) = Iran
Cút (Cush) = Sudan
Pút (Put) = Libya
Me-séc, Tu-van, Gô-me và Bết Tô-gác-ma" (Meshech, Tubal, Gomer và Beth-togarmah) = Thổ Nhĩ Kỳ
Nói chung, những quốc gia này chưa bao giờ tấn công Israel. Trên thực tế, trong lịch sử thế giới, sự liên minh của các quốc gia chưa bao giờ tồn tại.
Nhưng ngày hôm nay chúng ta thấy điều này đến cùng nhau ngay trước mặt chúng ta. Kể từ năm 1989, Nga và Iran đã từng bước tăng cường quan hệ ngoại giao, quân sự và kinh tế.
Tuy nhiên, trong 2.600 năm sau khi Ezekiel ghi lại lời tiên tri mà Thiên Chúa ban cho ông, các quốc gia của Nga và Ba Tư (Iran) chưa bao giờ tham gia vào bất cứ liên minh nào của bất cứ dạng thức nào. Chưa bao giờ. Hợp tác giữa Nga và Iran, đặc biệt là hợp tác quân sự, đã chưa bao giờ diễn ra.
Điều này khiến nhiều người tuyên bố sách tiên tri của Ezekiel chỉ mang tính biểu tượng. Tại sao? Bởi vì ý tưởng về cuộc chiến tranh Gốc của Ma-gốc (Gog of Magog) dường như vô lý. Sau tất cả, vào buổi bình minh của thế kỷ 20, Nga là một quốc gia Chính thống Kitô Giáo (an orthodox Christian nation) và đất nước Israel không hề tồn tại!
Nhưng những người tin vào một sự giải nghĩa theo đúng nghĩa đen của Kinh Thánh thì khác. Họ biết tất cả các lời tiên tri sẽ xảy ra. Vì lời tiên tri của Kinh Thánh không chỉ đến từ con người. Đó là Lời của Đức Chúa Trời (2 Phi-e-rơ 1: 19-21).
Như vậy chúng tôi lại càng thêm tin tưởng vào lời các ngôn sứ. Anh em chú tâm vào đó là phải, vì lời ấy như chiếc đèn tỏ rạng giữa chốn tối tăm, cho đến khi ngày bừng sáng và sao mai mọc lên soi chiếu tâm hồn anh em. Nhất là anh em phải biết điều này: không ai được tự tiện giải thích một lời ngôn sứ nào trong Sách Thánh. Quả vậy, lời ngôn sứ không bao giờ lại do ý muốn người phàm, nhưng chính nhờ Thánh Thần thúc đẩy mà có những người đã nói theo lệnh của Thiên Chúa.
(2 Phi-e-rơ 1: 19-21).
Trong những năm sau đó, sân khấu đã được thiết lập để ứng nghiệm đúng theo nghĩa đen của sách tiên tri Ezekiel chương 38-39. Một cuộc cách mạng cộng sản năm 1917 đã làm thay đổi Nga từ một quốc gia Ki-tô Giáo sang một quốc gia vô thần.
Năm 1948, Israel một lần nữa quy tụ lại thành một quốc gia. Và những ngày đầu năm nay, Nga và Iran đã ban hành một tuyên bố chung tuyên bố sẽ trả lời bằng vũ lực cho bất kỳ kẻ xâm lược nào.
Và Thổ Nhĩ Kỳ? Trong nhiều thập kỷ, người ta đã tự hỏi Thổ Nhĩ Kỳ có thể là một phần của liên minh này như thế nào. Thổ Nhĩ Kỳ vẫn luôn là một thành viên của NATO kể từ năm 1952.
Và vào cuối năm 2015, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn rơi một chiếc máy bay của Nga khi đi lạc vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có vẻ mâu thuẫn.
Vậy Thổ Nhĩ Kỳ có thể là một phần của liên minh này như thế nào? Thoạt nhìn, có vẻ như không chắc. Nhưng vào mùa hè năm 2016, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã bắt giam hàng ngàn người phản kháng chính trị. Và bây giờ Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ phiếu để loại bỏ hình thức chính phủ của nghị viện và mở rộng quyền hạn cho Erdogan.
Và vào tháng 11 năm 2017 đã có một mối rạn nứt nghiêm trọng trong quan hệ giữa NATO và Thổ Nhĩ Kỳ: Theo đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã cử một nhóm nhỏ binh lính đến tham dự cuộc tập trận đa quốc gia của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Na Uy từ ngày 01 – 18/11/2017. Tuy nhiên, một sự cố “không thể chấp nhận được” đã diễn ra, khi tên và hình ảnh của quốc phụ Mustafa Kemal Ataturk và Tổng thống Erdogan bị gắn vào bia trong cuộc tập trận.
Trong bài phát biểu trước các nghị sỹ đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền được phát trên truyền hình ngày 17/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan coi việc tên và hình ảnh của ông, cùng với nhà sáng lập Ataturk bị gắn vào bia là điều không thể chấp nhận được. Mặc dù sau đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã xin lỗi chính quyền của Tổng thống Erdogan và khẳng định sự cố trên là hành động cá nhân của một nhân viên hợp đồng dân sự của Na Uy, chứ không phản ánh quan điểm của NATO, nhưng quan hệ giữa hai bên vẫn vô cùng căng thẳng.
Thêm vào đó, trong những tháng gần đây, căng thẳng giữa hai bên đã leo thang liên quan đến việc Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc một số quan chức Mỹ - NATO có dính líu đến cuộc đảo chính bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ vào năm ngoái, cùng với việc Mỹ hậu thuẫn lực lượng người Kurd ở Iraq và Syria.
Điều này đã dẫn đến việc Thổ Nhĩ Kỳ đã phong tỏa căn cứ không quân Incirlik mà NATO đang được nước này cho phép sử dụng, khiến Mỹ - Đức phải lần lượt rút máy bay khỏi căn cứ này, chuyển về Jordan;
Cuối cùng, mối quan hệ ngày càng thân thiết giữa Ankara và Moscow về cả chính trị, quân sự lẫn kinh tế, mà biểu hiện mới nhất là việc hai nước sắp hoàn thành dự án khí đốt “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” và việc nước này ký hợp đồng mua hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga, đã khiến các nước phương Tây vô cùng lo ngại.
Những điều này đã dẫn đến sự rạn nứt nghiêm trọng trong quan hệ giữa hai bên, hoàn toàn có thể dẫn đến việc Thổ Nhĩ Kỳ rời khỏi NATO, và có thể gia nhập các tổ chức do Nga thành lập và lãnh đạo.
Trong ánh sáng của những sự phát triển này, chúng ta có thể thấy liên minh Gốc của Ma-gốc (Gog of Magog) lần đầu tiên trong lịch sử.
Lần đầu tiên kể từ khi Israel tái nổi lên trên thế giới vào tháng 5 năm 1948, những người chơi chính của Liên minh trong Ezekiel chương 38 - 39 đều làm việc cùng nhau. Thậm chí quan trọng hơn, tất cả họ đều có nhân viên quân sự trên biên giới phía bắc của Israel. Sân khấu đang được thiết lập để hoàn thành lời tiên tri Ezekiel chương 38 - 39.
ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này : Trong ngày ấy, ngươi sẽ nảy ra những tư tưởng, trong lòng ngươi mưu đồ kế hoạch độc ác. Ngươi nói : "Ta sẽ tiến đánh một xứ không phòng bị, sẽ xông đánh những con người hiền hoà, đang sống yên ổn : hết thảy đang cư ngụ trong những thành không tường luỹ chở che, không cửa đóng then cài." Ngươi cướp phá, cưỡng đoạt, ngươi đưa tay đánh phá những chốn xưa điêu tàn nay có người cư ngụ và đánh một dân đã được quy tụ về từ các nước, một dân đã gây lại đàn vật và tậu được tài sản, đang cư ngụ ở trung tâm cõi đất. Sơ-va, Đơ-đan, những thương nhân Tác-sít và mọi sư tử con của nó sẽ nói với ngươi : "Phải chăng ông đến để cướp phá ? Phải chăng ông tập hợp đoàn quân đông đảo của ông để cướp đoạt, để cướp đi bạc vàng, để chiếm lấy đàn vật, tài sản và cướp phá vô số của cải ?"
Vì thế, hãy tuyên sấm, hỡi con người, hãy nói với Gốc : "ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này : Ngày đó, lúc Ít-ra-en, dân Ta, đang sống yên ổn, nào không phải ngươi sẽ động binh hay sao ? Ngươi bỏ nơi đang cư ngụ ở mạn cực bắc mà đến, chính ngươi cùng với nhiều dân nước đi theo ngươi, hết thảy đều cỡi ngựa, một đoàn quân vĩ đại, một lực lượng đông đảo. Ngươi tiến đánh Ít-ra-en, dân Ta, tựa như đám mây che phủ đất ấy. Điều ấy sẽ xảy ra vào lúc cuối thời : Ta cho ngươi xông đánh xứ sở của Ta, để làm cho các dân tộc nhận biết Ta, khi Ta dùng ngươi, hỡi Gốc, mà biểu dương sự thánh thiện của Ta trước mắt chúng.
ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này : Nào không phải chính ngươi là kẻ đã được Ta nói đến, từ những ngày xa xưa, qua trung gian các tôi tớ của Ta là các ngôn sứ Ít-ra-en, khi họ tuyên sấm, vào những ngày ấy, năm ấy, là Ta sẽ cho ngươi đến đánh chúng ? 18 Trong ngày ấy, ngày Gốc xâm chiếm đất Ít-ra-en - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng - cơn lôi đình của Ta bốc lên phừng phực. 19 Trong cơn ghen, trong lúc lửa giận cháy bừng, Ta đã phán : Ta thề, trong ngày ấy, sẽ có sự rung chuyển dữ dội trên đất Ít-ra-en. 20 Khi đó, trước mặt Ta, cá biển, chim trời, dã thú cùng mọi loài bò sát trên đất và hết mọi người đang sống trên mặt đất sẽ run rẩy ; núi non vỡ lở, vách núi sập xuống và mọi tường luỹ đổ nhào xuống đất. 21 Ta sẽ gọi cả rừng gươm đao đến để trừng phạt nó - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng -, mỗi người sẽ quay gươm giết bạn mình. 22 Ta sẽ phạt nó phải chịu ôn dịch và đổ máu, Ta sẽ khiến mưa như thác đổ, mưa đá, lửa và diêm sinh ập xuống trên nó, trên cả đoàn quân của nó và trên biết bao dân nước đi theo nó. 23 Ta sẽ biểu dương sự vĩ đại của Ta. Ta sẽ biểu dương sự thánh thiện của Ta. Ta sẽ tỏ mình ra trước mắt bao dân tộc và chúng sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA.
Ezekiel chương 38 : 10 - 23
Chú ý: Các bạn có thể truy cập website https://sachsuthat.com/, chuyển ngữ từ website http://www.thewarning-secondcoming.com/ để tìm hiểu thêm những kế hoạch mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta ở thời đại này. Đây là lời mặc khải mà Thiên Chúa Ba Ngôi ban cho tiên tri Maria Divine Mercy từ năm 2010, bao gồm những tóm lược giáo huấn, giải thích các lời tiên tri và hướng dẫn tâm linh dành cho phần đông những người chưa có nhiều cơ hội tiếp cận Kinh Thánh. Đây là giai đoạn tận cùng của thời gian mà chúng ta đã biết, là cuộc chiến đấu cuối cùng giữa thiện và ác, ánh sáng và bóng tối. Trong cuộc chiến đấu này, nhân loại phải trải qua thời gian thanh tẩy đầy khó khăn như chiến tranh, nạn đói, và những thảm họa thiên nhiên như động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán ... Chỉ những ai đón nhận và chuẩn bị sẵn sàng về linh hồn mới được cất lên để bước vào thời đại bình an mới ngay trên Trái Đất. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết sau. Thân ái!