Tiếng đêm thở dài
Đêm. Tiếng máy móc công trường gầm gừ như xóc não. Có một người đang đi xa tôi tiến dần về con số ~300km. Nhưng khoảng cách thực,...
Đêm.
Tiếng máy móc công trường gầm gừ như xóc não. Có một người đang đi xa tôi tiến dần về con số ~300km. Nhưng khoảng cách thực, có lẽ không đo đếm được nữa rồi.
Tôi, sẽ còn khắc khoải thế này, trong bao lâu nữa ?
Cần bao nhiêu thời gian nữa để tôi thôi phải gặp ác mộng ?
Tiếng máy móc công trường gầm gừ như xóc não. Có một người đang đi xa tôi tiến dần về con số ~300km. Nhưng khoảng cách thực, có lẽ không đo đếm được nữa rồi.
Tôi, sẽ còn khắc khoải thế này, trong bao lâu nữa ?
Cần bao nhiêu thời gian nữa để tôi thôi phải gặp ác mộng ?

Nghĩ gì xả nấy
/nghi-gi-xa-nay
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
