-Chúng ta tất cả những người đang ở đây sống trên đời và trong xã hội này ai rồi cũng sẽ tới lúc phải lựa chọn giữa ước mơ , niềm vui cá nhân hay là tiền bạc , gia đình . Từ trước tới giờ việc lựa chọn giữa hai thứ ấy luôn là một điều khó có người họ chọn sống theo ước mơ vì đối với họ đó là lẽ sống , đó là cả thế giới của cũng có thể nói là họ muốn sống cho hết đời thanh xuân để không có gì phải tiếc sau này nhưng cũng có những ng từ bỏ ước mơ vi phải lo cho gia đình , lo chạy kiếm tiền . Chúng ta đang sống một cuộc sống thực tế nên đôi khi việc kiếm tiền còn được đặt nặng hơn cả ước mơ
+Tiền là thứ quyết định đời sống
Đối với tôi thì tiền là tất cả những gì tôi cầnvì bạn không thể nào nói là tiền không quan trọng bạn muốn bước tiếp với ước mơ đều cần phải có tiền . Không ai muốn sống thấp hèn cả đời cả và trong thế giời này nếu nói tiền là tiên là phật cũng không hề sai . Đúng tôi công nhận tiền không mua được hạnh phúc nhưng không một ai dám nói là không có tiền sẽ hạnh phúc cả vì khi bạn nghĩ về tương lai con bạn vợ bạn gia đình cha mẹ bạn nếu bạn không có tiền thì bạn tính chăm lo cho bằng cách nào ? . Bạn sẽ làm được gì khi vợ bạn cần bạn , bạn sẽ làm được gì khi con bạn đói , bạn sẽ làm được gì khi ba mẹ ốm yếu và cần được chăm lo nếu không có tiền . Đúng có những người có cuộc sống hạnh phúc dù không cần tiền nhưng bạn có dám tự tin là mình sẽ chịu được cuộc sống như họ không ? Đôi khi làm việc 24/24 nhưng lại hạnh phúc khi thấy nụ cười của vợ và con không nhất thiết phải có cuộc sống quá giàu sang cứ kiếm tiền theo khả năng miễn không vi phạm pháp luật thì mọi đồng tiền hợp pháp mà bạn kiếm được đều vô cùng đáng quý . Nàykhoong phải khuyên là mấy bạn nên bất chấp mọi thủ đoạn lách léo luật pháp để kiếm tiền mà chỉ muốn khuyên mọi người vẫn còn đang giữ suy nghĩ tiền không mang lại hạnh phúc và họ có thể sống mà không cần tiền thì hãy suy nghĩ thực tế lên là không có tiền liệu bạn sẽ sống ra sao khi vật giá leo thang tìm việc khó khăn .
+Ước mơ là thứ nuôi dưỡng tâm hồn :
-Ai trên cuộc đời này mà không có ước mơ là thứ nuôi dưỡng tâm hồn ta từ thuở ấu thơ . Hồi nhỏ thì có mơ mông về việc làm siêu nhân làm những người cực ngầu trên phim ảnh . Lớn tí thì lại mơ làm được như người nọ , muốn được như này như kia . Đó thật là những thứ tươi đẹp nhưng rồi lớn hẳn thì chúng ta phải suy nghĩ về ước mơ của mình liệu nó có thực tế không xong lại rơi vào khủng hoảng , hoài nghi . vậy thì bạn không nên nghi ngờ hay quá đắm chiềm trong ước mơ vì ước mơ không chỉ là một thứ tưởng tượng là còn là động lực hình thành con người ta . Có người mơ thành họa sĩ nên họ đã học vẽ vô cùng miệt mài và họ đã thực hiện được nhưng cũng có những người muốn làm doanh nhân nhưng dòng chảy cuộc sống đã khiến họ không thực hiện được . Ước mơ không phải lúc nào cũng sẽ xảy ra như ý ta muốn nhưng ta hãy cứ mơ để niềm mơ ước đó nuôi duõng tâm hồn ta trở thành con người mà ta muốn trở thành hãy cứ mơ đi và đừng hoài nghi về ước mơ vì không ai tính tiền ước mơ cảu bạn cả bạn có thoải mái mơ gì cũng được miễn sao không ảnh hưỡng đến xã hội , những người xung quanh những cùng đừng quá đắm chìm vào ước mơ đó kẻo sau này bạn lại phải ân hận , tiếc nuối về mơ ước đó vì đã không thực hiện được
END:
-Kết thúc bài viết tôi chỉ muốn nói lên lựa chọn của mình là tôi đã chọn cả hai để vừa chăm lo cho gia đình và thực hiện ước mơ . còn bạn chọn gì hãy nói cho tôi biết và hãy sống một cuộc sống thật oanh liệt để không hối tiếc như những gì Huỳnh Công Hiếu đã nói :" Sống cho hết đời thanh xuân" mong rằng bạn sẽ có lựa chọn cho bản thân và sống không phí tuổi xuân cảu mình.
-