Dù bạn đang than thở rằng mình không có nhiều tiền, ba mẹ quá kiểm soát chuyện tiền bạc, lúc nào cũng cảm thấy thiếu tiền. Chưa kể, internet bạn dùng cứ đến 10 giờ thì bị bố mẹ cúp, lại còn không được cho đi ra ngoài chơi. Bạn còn được ở với ba mẹ thì họ còn quyền kiểm soát bạn là đương nhiên, vì họ trả tiền cho mọi thứ. Nếu bạn có thể độc lập tài chính thì là chuyện khác, bạn sẽ có tiếng nói trong gia đình. Tất nhiên, điều đó hoàn toàn không dễ dàng một chút nào. Nếu bạn phải ra đời làm việc và tự nuôi sống bản thân, lúc ấy bạn mới hiểu tại sao mọi người lại phải kêu gọi nhau xài tiền đúng cách và đúng lúc. Bạn hiện thời vẫn chưa mường tượng được nỗi lo tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền học phí, tiền mua đồ lặt vặt, tiền ăn, tiền đi lại, tiền và tiền. Ở Việt Nam, có thể học sinh không có tiền vẫn sống được, vì ba mẹ có đồ ăn, đi học bằng xe đạp nhưng ở nước ngoài, nếu không có tiền, là chết.