Đất liền là vùng an toàn như mảnh sân trước nhà, biển cả thì như cuộc sống, là thế giới ngoài kia, là một điều bí ẩn. (Stephen Gardiner)
Có bao giờ bạn đã tự hỏi thuyền sinh ra để làm gì chưa?
Đương nhiên, thuyền sinh ra là để ra khơi. Phải ra khơi vì thuyền sinh ra là để đón gió, để vượt sóng đến chân trời góc bể, để đối mặt giông tố chứ không phải để rỉ sét nơi bến cảng cũng nỗi sợ bị vỡ tan dưới những con sóng.
Bạn cũng như con thuyền. Những ước mơ của bạn là đại dương bao la.
Làm sao để biến ước mơ thành hiện thực? Ra khơi đi. 
Bạn không thể chinh phục đại dương chỉ bằng cách đứng nhìn. Ra khơi đi. 
Ra khơi để thấy thế giới rộng lớn biết bao và bản thân nhỏ bé dường nào. 
Ta có thể khuất phục trước giông tố, ta có thể lạc đường, ta có thể là một thuỷ thủ tệ, nhưng ít nhất, chúng ta đã ra khơi. Chúng ta đã làm điều đó. Sau này khi ta già đi, điều làm ta hối tiếc nhất là những việc chúng ta chưa làm. Hãy làm khi còn có thể.
Cứ giong buồm đi, nhổ neo và bơi ra biển lớn đi. Như chim được sinh là ra để vượt mây, thuyền sinh là ra để vượt sóng, con người sinh ra là để vượt qua chính mình.
Ảnh đại diện cho chủ đề. Hem phải dân chuyên nên chỉ xào nấu hàng stock.
-----------------------------------------------------------------------
Tuy Hoà, một chiều tháng 5.
( Viết cho buổi lễ ra trường cấp 3 )