Cúi lạy Thượng Đế giã từ người con bước đi như một kẻ lang thang
Đi vào vùng trời đêm sâu thẳm
Nơi có ác quỷ đang chờ đợi để siết cổ họng con cuốn chặt
Nơi vô ngần ánh sáng khép mi lại nói lời không
Tạm biệt người con tan giữa mây gió lồng lộng
Ngã lòng vào những cơn bão dông
Gỉu bỏ mọi quy phục  xếp đặt
Những phép tắt nghiêm ngặt mang vứt bỏ
Con hóa thành con chim nhỏ bay giữa bầu trời rộng
Ôi trái tim con đang rực cháy những thơ mộng
Đại dương nào vang tiếng vọng mênh mông
Mặc cho người đời nhìn con trong  hỗn mang khốn cùng
Người ơi lời con nói chẳng khác nào một loài chó đang tru rống
Ôi nỗi u sầu câm tiếng lặng giữa đám đông
Nhưng người ơi phải chăng mọi sự chỉ là viễn vông
Ngọn lửa lạnh lùng con đã đi qua mọi đêm tối im lặng đầy khát khao
Con đã thấy mình bừng sáng như một vì sao
Con đã thấy đôi mắt mình nhìn vào mặt biển gầm thét
Con đã thấy  nụ cười con không còn vội vàng đánh rơi nước mắt
Ôi nỗi u sầu con đã mai táng an nghỉ tận nghĩa trang
Người có nhìn thấy tất cả nỗi thống khổ trong con đã biến tan
Không còn những run rẩy xin van
Người ơi tiếng gọi lang thang con phải đi.