Tự nhiên ngủ dậy thấy nhớ cảm giác thân thuộc ở nhà, tui lại muốn viết 1 chút về ba mình.
Hồi nhỏ lúc đó tui mới vô lớp 1, có lần ba mẹ cãi nhau tui phải sang nhà ngoại ngủ với mẹ. Đến sáng thứ 2 ngày chào cờ tui tưởng ba mẹ cãi nhau sẽ không có ai chở tui đi học hoặc tui nghĩ mình sẽ được đi học trễ. Vậy mà ba vẫn sang để chở tui đi học mặc dù bị mẹ mắng chửi lên bờ xuống ruộng, người ba tui còn bị dính 'cám heo'( do nhà ngoại xưa chuyên chở cám heo nó quanh nhà hết). Lúc đó, tui thấy tội ba lắm nhưng tui vẫn đi tìm chỗ trốn dưới gầm bàn để khỏi phải đi học. Thế mà ba tìm ra, không cãi lại mẹ cũng không to tiếng, chỉ bảo tui: Đi học ky.
Hôm đó, ba trong bộ quân phục, người bị dính cám heo nhưng vẫn đưa tui đến trường dự chào cờ kịp lúc, đưa tui vào tận ghế ngồi.