Thưởng Ảnh
Tôi muốn kể cho bạn nghe về một câu chuyện nhỏ đời thường của chính mình. Đó là chuyện chụp ảnh, những bức ảnh đầu tiên cho sở thích...
Tôi muốn kể cho bạn nghe về một câu chuyện nhỏ đời thường của chính mình. Đó là chuyện chụp ảnh, những bức ảnh đầu tiên cho sở thích chụp ảnh.

Trước đây, gia đình tôi có gặp chút chuyện, mẹ tôi bị ốm nặng nên không khí trong gia đình lúc nào cũng có chút căng thẳng và trầm lặng. Lên lớp 11, bố mẹ cho phép tôi dùng điện thoại, chiếc điện thoại được tặng từ người anh rể, chỉ là con Samsung đời đầu bé nhỏ, để tiện cho bố mẹ giữ liên lạc với tôi ở nhà. Tôi vui lắm, vui vì chiếc điện thoại đó chụp được ảnh.
Cầm chiếc điện thoại, điều đầu tiên tôi muốn làm đó chính là chụp với mẹ những tấm ảnh đẹp nhất. Đôi tay tôi sử dụng chiếc máy có chút ngượng ngịu vì hồi đó tôi không quen dùng điện thoại cảm ứng nên lắm lúc không biết phải xử lí ra sao. Tấm hình đầu tiên thật đơn giản, không có vẻ gì cách điệu cả những tôi khoái trí và hạnh phúc vì tôi đã lưu giữ cho mình những tấm hình với mẹ. Cho đến mãi bây giờ tôi vẫn hạnh phúc khi có chiếc điện thoại đó.

Dần dần, việc chụp ảnh đi sâu vào thói quen mỗi khi tôi bắt gặp những khoảng khắc đẹp nhất của sự sống. Nhiều khi bạn bè tôi trêu "Nhiều cái tao chả thấy nó đẹp gì mà vào ảnh mày sao trông nó khác sao ấy, nhìn đẹp thật. Mày có cách nào không?" Thực ra tôi không có cách nào cả, tất cả ảnh của tôi đều chụp từ điện thoại, hiện tại là cái mới, và tôi cũng có sử dụng một số Apps giúp chỉnh hiệu ứng cho hình ảnh sống động hơn. Có người bảo tôi rằng, tại sao không để ảnh gốc cho thật. Nhưng chẳng phải mỗi người có một gu riêng về thẩm mỹ hay sao, tại sao lại áp đặt cái mình thích lên người khác và mong họ thay đổi chỉ vì bản thân mình thấy hợp. Có phải vô lý không nhỉ? Tôi thích làm cho bức ảnh thật nhiều màu sắc, và cuộc sống của tôi cũng vậy!

Cứ như một cái duyên với sở thích chụp ảnh, ở bất kỳ góc độ nào tôi cũng nhìn ra cái đẹp của sự vật. Chụp ảnh, đó là việc tôi đã giúp chính bản thân mình lưu lại một khoảng khắc mà mình đã được sống trong đó. Thời gian, cảnh tượng, sự vật, hơi thở, nhịp sống, tất cả đều ngưng lại trong một bức ảnh. Thời gian qua đi, khoảnh khắc đó vẫn còn lại, có những thứ tâm trí ta không thể nào lưu hết được, nhưng chỉ một bức ảnh thôi là mọi kỉ niệm sẽ gợi về.


Một khoảnh khắc đẹp của sự sống bé bỏng ven đường, hehe.





Tôi đang triển lãm ảnh đầu tay đó hem, kk.


Chụp ảnh cũng chính là một trong những lý do thôi thúc tôi đi trải nghiệm nhiều hơn để mang lại những bức ảnh thực tế thú vị nhất.
Tạm gác lại, việc học, việc văn phòng hay bất cứ việc gì, bật một bản nhạc nhẹ du dương và ngắm tranh ảnh cho não thư giãn và tăng khả năng sáng tạo, hehe.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Samurice

Bác có xếp ảnh theo trình tự thời gian không đó?
Nếu có thì lên tay kinh phết đấy! Quả ảnh Quảng Ngãi êm quá :")
Trong này cũng có bác @banhmitrung cũng nghệ nghệ chụp choẹt đó, bác có thể tìm bác ý để giao thông
Tôi cũng yêu ảnh ọt lắm, hi vọng mình có dịp rót trà phát kẹo lạc với nhau :))
À mà nếu bác để ý, Spiderum có tính năng cho ảnh fullscreen, nhìn trên màn hình desktop sẽ đẹp lung linh đó 


- Báo cáo

Julie Vũ
Yeahhhh....May quá khi có duyên gặp người cùng sở thích. Tôi cũng hi vọng được gặp nhiều người chung hướng để chia sẻ vài tips bổ ích lắm. Cảm ơn anh bạn nha 

- Báo cáo

Samurice

cái nơi này nhiều duyên lắm bác ạ :))) nhiều bác đã nhờ 1 vài lời qua tiếng lại phản biện nhau các kiểu mà giờ mỗi người 1 góc giường rồi đó =))))))
- Báo cáo

kuonyu
Thích tấm thứ 3 nhất.
- Báo cáo

Julie Vũ
Hehe... 

- Báo cáo