Chắc hẳn, các bạn đã từng nghe đến câu nói : Tuổi 20 là đại lộ của những giấc mơ tan vỡ. Câu nói này nói về việc, khi bước qua tuổi 20, đồng nghĩa với độ tuổi bước ra xã hội bên ngoài, không còn được bao bọc trong vòng tay cha mẹ, bạn sẽ thấy những gì mình từng mơ ước về một thứ gọi là tương lai tươi sáng sẽ tan vỡ và hiện thực, xã hội sẽ quật ngã những mơ mộng đẹp đẽ của bạn. Câu nói này thật sự rất thấm thía đối với những bạn trẻ chuẩn bị tới giai đoạn tuổi 20. Bởi, nó không chỉ giúp các bạn chuẩn bị tâm lý vững vàng, mà còn là đánh thức các bạn dậy khỏi những mơ mộng của lứa tuổi thanh xuân, đưa các bạn vào hành trình mới trên con đường của riêng mình. Cũng như vậy, việc sống thực tế là một điều cần thiết cho tất cả con người. Bởi, khoa học công nghệ của chúng ta chưa hiện đại tới mức như trong các bộ phim Marvel hay khoa học viễn tưởng. Cũng không như trong các câu chuyện thiếu nhi, chuyện cổ tích, rằng sẽ có mụ phù thủy xuất hiện hay siêu nhân biết làm đủ mọi thứ giải cứu thế giới. Nhưng dù là vậy, chúng ta cũng có nên sống quá thực tế không ?
Sống nhìn vào thực tiễn, tin vào khoa học và những gì đã được chứng minh được gọi là sống thực tế. Không mơ mộng hão huyền. Những người như vậy thường có tính cách theo mình đánh giá là hơi khó gần vì quá thẳng thắn, dễ phật lòng người khác vì họ chỉ nói thẳng, đôi khi không biết nói giảm nói tránh. Tuy vậy, những người này khá dễ nhìn ra những vấn đề xã hội đang rối ren và có thể tìm được cách giải quyết chúng. Sự thẳng thắn sẽ là cách giải quyết vấn đề tốt nhất khi bạn không tìm được thêm cách nào. Những thứ như tệ nạn xã hội, buôn bán dâm hay xâm hại tình dục, tham nhũng,... Đều là những thứ cần được thẳng thắn để xử lí nghiêm minh. Hoặc những vấn đề về sức khỏe tình dục, chúng ta cũng nên cần thực tế đối diện với chúng để bảo vệ bản thân. Việc sống thực tế cũng giúp ta nhìn ra được khả năng của mình, biết vị trí và năng lực của bản thân để từ từ xây dựng một lộ trình thích hợp, giúp chúng ta vươn lên trong tương lai
Với mình, một con người sống thiên về mơ mộng hơn là thực tế. Mặc dù mình biết lợi ích của việc sống thực tế là gì, mình vẫn chọn việc mơ mộng. Mặc dù nó cũng chả giúp ích gì cho cuộc sống hiện tại của mình cho lắm. Nhưng việc mình cứ phải cố ép bản thân nhìn vào thực tại khó gấp trăm ngàn lần việc mình được mơ mộng theo cách mình muốn. Không phải là những mộng tưởng như những ước mơ thuở bé, được làm công chúa hay thủy thủ mặt trăng, mình mơ mộng đến tương lai. Có thể, tương lai đó rất xa vời, là thứ đích đến mà mình dù có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng biết có đến được hay không. Đấy không phải bỏ ra nỗ lực vô ích, mình chỉ lấy nó làm một động lực để cố gắng. Đôi khi việc mơ mộng lại giúp bạn có thêm động lực hơn là cứ nhìn vào thực tế. Như việc bạn đang tuyệt vọng khi thấy rằng năng lực của mình không đủ để được lên chức này, trong khi bạn đã cố gắng rất nhiều. Hãy thử mơ mộng xem nếu bạn ngồi vào vị trí đó rồi, bạn sẽ làm gì ? Động lực ảo đó có thể sẽ giúp ích cho bạn. Đôi khi sự mộng mơ đó sẽ bị hiện thực tát cho một cú đòn đau đớn, nhưng ai mà chả có ước mơ ? Không có ai có quyền đánh thuế sự mơ mộng của bạn, cũng không có ai có quyền đánh cắp đi những ước mơ của bạn
Cũng như những bạn trẻ vậy. Cho dù giấc mơ của các bạn có bị đánh vỡ bằng hiện thực tàn khốc thì cũng luôn luôn sẽ có hy vọng. Dù là nhỏ nhoi, nhưng đó có thể là cánh cổng khác mở ra cho các bạn. Sự mơ mộng một cách đúng đắn sẽ giúp bạn sống mà vẫn có thể thực tế ở một góc nào đấy. Vậy nên, nếu bạn là người sống mơ mộng, hãy cứ mơ mộng theo cách đúng đắn.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

