Thực ra chúng ta, ai cũng cần phải viết
Không chỉ riêng các Content Creator hay Nhà Văn mới cần viết, vì kể cả ở những ngành nghề khác vẫn cần đặt bút xuống hay gõ bàn phím...
Không chỉ riêng các Content Creator hay Nhà Văn mới cần viết, vì kể cả ở những ngành nghề khác vẫn cần đặt bút xuống hay gõ bàn phím lạch cạch: viết báo cáo, viết email, viết thư ...v...v.
Nhưng việc viết lách lại chưa bao giờ là dễ dàng cả, phải viết làm sao cho mọi người hiểu, làm sao để thu hút mọi người. Thật hài hước khi phát biểu rằng "tôi không biết viết", đơn giản vì điều tôi vừa viết ra lại không có ai hiểu được hay chú ý đến.
Viết lách sử dụng ngôn từ, và ngôn từ là trợ thủ để truyền tải suy nghĩ. Khi bạn thiếu vốn từ hay kiến thức thì hiển nhiên nó là rào cản ngăn chặn bạn tìm kiếm trợ thủ cho mình. Vậy "ngôn từ" lấy từ đâu? Sách, báo, mạng xã hội, và người lớn. Tại sao lại có người lớn? Mặc dù không phải là tất cả "người lớn", nhưng việc tiếp xúc và làm việc với người lớn sẽ giúp bạn phần nào mở mang được góc nhìn của mình về thế giới xung quanh. Mỗi người lớn là một trải nghiệm mới, giống như cách bạn cộng thêm chiều sâu cho suy nghĩ. Đừng coi thường một "người lớn" có vẻ hơi chậm chạp trong việc cập nhật công nghệ mới, vì bạn chắc gì đã đọc được hết tất cả các cuốn sách, báo mà họ có. Vô vàn các bước đi cho một kẻ tạm được gọi là "kẻ biết viết" mà chúng ta có thể đang bỏ lỡ.
Viết lách thú vui nhưng cũng là một chiếc cần câu cơm, viết được sẽ nói được, và nói được thì sẽ dễ làm hơn. Bất kể một hình thức truyền tải nào cũng cần sự có mặt của "viết lách" - cách thể hiện quá trình và kiến thức của người viết. "Kẻ biết viết" hay "Kẻ không biết viết là một ranh giới rất mong manh đòi hỏi sự nỗ lực đến từ mỗi người.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

